VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Bóng Tối Ngập Tràn

Ngọc Huỳnh Bích · 28 tháng 2, 2025

Ê-sai 9:1Giăng 1:4-5Công vụ 26:18Ma-thi-ơ 6:23Giăng 3:19-20Giăng 8:12Ê-phê-sô 5:8Ê-phê-sô 6:11-121 Giăng 1:6Ê-sai 42:6-7

Bài suy gẫm lấy cảnh mất điện toàn nước Chile làm điểm khởi đầu để phản tỏ về bóng tối tâm linh - tượng trưng cho tội lỗi, vô thần và quyền lực của Sa-tan. Chúa Giê-su là Sự Sáng của thế gian, và những ai theo Ngài sẽ thoát khỏi bóng tối, bước đi trong ánh sáng đời đời của Ngài.

Bóng Tối Ngập Tràn Vào ngày 26 tháng 2, 2025, đài CNN đã cho biết, tại Chi-lê (Chile) , chính quyền đã loan báo tình trạng khẩn cấp, sau khi hầu như toàn nước Chi-lê rơi vào tình trạng mất điện, khiến cả nước chìm trong bóng tối. Chile, một quốc gia tự hào có dân số hơn 19 triệu người, nhưng giờ đây, gần như đã ngừng hoạt động vì mất điện. Vấn đề “bóng tối tràn ngập” đã dẫn đến tình trạng mất internet, người đi làm bị kẹt trong hãng, và nhà cửa không có điện nước. Các báo cáo cho thấy hơn 8 triệu ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện vào thứ Ba, 25 tháng 2, trong lúc quốc gia này đang phải đối mặt với nhiệt độ mùa hè ở mức 75 độ F. Đèn giao thông cũng tắt ở 14 trong số 16 khu vực của Chile và hầu hết các doanh nghiệp, các cơ quan buộc phải đóng cửa sớm, vì không thể hoạt động nếu không có điện. Tình trạng này cũng gây ra tình trạng hỗn loạn cho giao thông của Chile, khi người dân phải sơ tán khỏi các tuyến tàu điện ngầm. Tuy nhiên, các bệnh viện và tòa nhà chính phủ của quốc gia Nam Mỹ này, vẫn có thể tiếp tục các công việc quan trọng nhờ máy phát điện dự phòng. Để ứng phó với tình trạng mất điện, chính phủ Chile đã ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh giới nghiêm để đảm bảo an toàn cho người dân từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Chính quyền chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố này, có thể liên quan đến đường dây truyền tải điện cao thế từ Sa mạc Atacama đến thủ đô Santiago. Bộ trưởng Nội vụ Chile, bà Carolina Tohá cho biết: “Mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi và lý do đưa ra thông báo này là để đảm bảo an toàn cho người dân. Rõ ràng, đây là điều không ai lên kế hoạch trước.”(1) Thật là một sự khủng hoảng bất ngờ cho người dân Chile, khi bị “bóng tối bao phủ” toàn quốc của họ! Và nó còn khủng khiếp hơn, khi mỗi chúng ta sống trong bóng tối và không nhìn thấy con đường để bước đi!

Trong Kinh Thánh, khi nói đến vấn đề tâm linh, bóng tối hay sự tối tăm (darkness) thường tượng trưng cho tội lỗi, sự vô thần, và mọi thứ chống lại Đức Chúa Trời, và nó bao gồm: 1.Những thế lực ma quỷ - “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (Ê-sai 9:1). 2.Tình trạng của những người không được khai sáng về mặt tâm linh - “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng” (Giăng 1:4-5). 3.Những người bị điều khiển bởi quyền lực của Sa-tan, là những người sống trong tối tăm, và cần Chúa giải cứu, “Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ” (Công vụ 26:18). 4.Đôi mắt tội lỗi - lấp đầy cơ thể bằng bóng tối trong tâm linh, như Chúa Giê-su phán, “nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao” (Ma-thi-ơ 6:23).

Phần đông, thế gian thích bóng tối để làm những việc trái với Lời Chúa vì họ nghĩ rằng, không bị ai phát hiện, như lời Chúa phán, “... Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng” (Giăng 3:19-20). Chúa toàn năng biết rõ mọi sự, và Ngài chính là Sự Ánh soi cho nhân loại thấy Con Đường và ăn năn trở lại với Ngài, “Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Trước khi tin Chúa, chúng ta là những người chưa được tái sinh, đã sống trong bóng tối, nhưng sau khi tin Chúa, chúng ta được đi trong sự sáng của Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ, “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8).

Để thoát khỏi “quyền lực của bóng tối”, chúng ta phải được trang bị khí giới của Đức Chúa Trời để chiến thắng chúng, “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:11-12). Thêm vào đó, chúng ta phải suy xét lòng và luôn giữ mối tương giao mật thiết Ngài, “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật” (1 Giăng 1:6). Hãy luôn nhớ những lời hứa của Chúa, nương cậy sức toàn năng của Ngài, và bước đi trong Sự Sáng, “Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục” (Ê-sai 42:6-7).

Tạ ơn Đức Chúa Trời, luôn yêu thương loài người, và đã ban Chúa Giê-su đến thế gian, chết thay cho tội lỗi chúng con! Nguyện xin Thánh Linh Ngài thêm sức, giúp chúng con thoát khỏi bóng tối - thế giới tối tăm, luôn bước đi trong Sự Sáng đời đời của Ngài, sống xứng đáng với sự hy sinh của Con Ngài; hầu cho đời sống chúng con là ánh sáng giúp những người lân cận nhìn biết Ngài, và mở lòng ăn năn trở về Nhà Cha! Amen!

Tối tăm, tội lỗi, hãy xa lánh, Cám dỗ trần gian, chớ đến gần, Tăng trưởng mỗi ngày, nhờ Sự Sáng, Lời Ngài suy ngẫm - sức toàn năng! Hết lòng, hết trí, theo chân Chúa, Khí giới Thánh Linh, thắng mọi phần, Bảo vệ, dẫn đường, không sợ hãi, Vững tin sống đạo, tràn phước ân!

Chủ đề

Ánh sáng Chúa Giê-suTội lỗi và bóng tối tâm linhSự cứu rỗi khỏi quyền lực Sa-tanKhí giới của Đức Chúa TrờiĐời sống ánh sáng của Kitô hữu