Con Vẹt Đuôi Dài (Macaws)
Ngọc Huỳnh Bích · 7 tháng 2, 2025
Bài suy gẫm so sánh khả năng bắt chước tiếng nói của vẹt đuôi dài với lời mời gọi của Chúa cho chúng ta bắt chước Chúa Giê-su. Mặc dù vẹt chỉ bắt chước âm thanh mà không hiểu ý nghĩa, chúng ta được kêu gọi phải thực sự bắt chước Chúa bằng cách sống với tình yêu thương, làm việc vì lòng yêu Chúa và yêu người, chứ không phải chỉ nói suông. Đó là cách chúng ta vinh hiển Danh Chúa và truyền bá Tin Lành đến mọi người.
Con Vẹt Đuôi Dài (Macaws) Vẹt đuôi dài màu xanh và vàng là loài vẹt sống lâu trong họ nhà vẹt, trong đó có những con vẹt sống tới 35 tuổi trong môi trường thiên nhiên ngoài trời, và một số sống tới 70 tuổi trong điều kiện tốt - nuôi nhốt trong lồng. Vẹt đuôi dài có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, những loài chim có tính cách xã hội này, thường bay thành đàn lớn vào mỗi buổi sáng để săn tìm thức ăn, hạt, trái cây, quả hạch, hoa và các món ăn nhiệt đới khác. Chúng thích xây tổ trên những loại cây rỗng ruột—và một khi chúng đã chọn được bạn đời, thì đó sẽ là tổ suốt đời. Lông đuôi của vẹt đuôi dài giống như lá cọ màu xanh sáng, có khi màu đỏ và vàng. Những chiếc lông màu xanh ở nửa trên của một con vẹt đuôi dài màu xanh và vàng, tương phản với màu vàng nổi bật ở phần dưới cơ thể của nó. Thêm vào đó, loài vẹt đuôi dài này có một chút màu xanh lá cây trên đầu. Vẹt đuôi dài giao tiếp theo nhiều cách khác nhau. Chúng sử dụng âm thanh, ngôn ngữ cơ thể và thậm chí cả bộ lông sặc sỡ của mình để thể hiện bản thân. Chúng có thể thể hiện cảm xúc, nhu cầu, và thậm chí là cảnh báo thông qua âm thanh của chúng. Vẹt đuôi dài tạo ra nhiều âm thanh khác nhau. Một số âm thanh lớn, một số âm thanh nhỏ. Một số âm thanh cao, một số âm thanh thấp. Mỗi âm thanh có một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, tiếng kêu to, cao thường có nghĩa là chúng đang phấn khích hoặc muốn được chú ý, có thể có nghĩa là “Tôi đói” hoặc “Tôi chán!” Âm thanh nhỏ, thấp có thể có nghĩa là chúng đang hài lòng và thư giãn. Giống như đang học một ngôn ngữ mới vậy! Hiểu được những âm thanh này, có thể giúp chúng ta chăm sóc tốt hơn những người bạn lông vũ của mình, và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với chúng. Đặc biệt là, Vẹt có thể bắt chước giọng nói của con người. Chúng có thể học cách nói những từ và cụm từ mà chúng thường nghe thấy. Chúng chỉ bắt chước những âm thanh mà chúng nghe thấy, nhưng không hiểu ngôn ngữ loài người. Vì vậy, khi chúng ta nghe vẹt đuôi dài nói, thực ra chúng không nói. Chúng chỉ bắt chước âm thanh.(1) Tạ ơn Chúa đã tạo ra loài vẹt đuôi dài có khả năng kỳ diệu, có thể bắt chước và nói được tiếng nói loài người, mà những loại vật khác không thể làm được. Bản năng bắt chước điều tốt là một cách mà Chúa muốn chúng ta làm, như là bắt chước gương Chúa Giê-su, “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúng ta phải suy ngẫm Lời Chúa và kinh nghiệm được những việc Chúa làm trong đời sống chúng ta, để chúng ta bắt chước những việc Chúa đã làm và thi hành những lời khuyên dạy của Ngài cách trọn vẹn. Những việc Chúa làm đều bắt đầu bằng tình yêu thương, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16), “bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài” (Ê-phê-sô 1:5). Tạ ơn Chúa vì tình yêu hằng sống, bao la của Ngài, đã đem chúng ta đến gần với Chúa, và ban sự sống đời đời trên Nước Trời khi chúng ta gặp Ngài trong ngày Chúa tái lâm! “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1). Với lòng biết ơn Chúa, chúng ta phải sống bắt chước Ngài, yêu thương mọi người, làm mọi việc bởi tình yêu thương như Chúa yêu chúng ta. Lời Chúa trong 1 Cô-rinh-tô 13:1-3 đã nhắc nhở chúng ta rằng, mọi việc chúng ta làm mà không vì tình yêu thương thì đều vô nghĩa - chẳng ích gì cho người khác và chẳng giúp gì cho chính chúng ta. Sứ đồ Giăng đã khuyên dạy, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (1 Giăng 4:7). Thêm vào đó, khi chúng ta sống với tình yêu vô điện của Ngài, chúng ta phải biết điều tốt lành mà bắt chước như Lời Chúa dạy, “..., chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời” (Giăng 1:11 ). Chúng ta không phải là những con vẹt đuôi dài, chỉ bắt chước, nói y chang, nhưng không hiểu và không làm theo Lời Chúa dạy! Chúng ta luôn suy xét mọi việc trước khi làm, tự hỏi mình rằng, “Có phải là vì ta kính yêu Chúa và yêu thương người mà làm việc này không? Điều này có làm sáng Danh Chúa không, có giúp ích anh chị em chúng ta không?” Nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng, giúp chúng con tự xét lòng trong mọi việc, bắt chước Chúa, sống và làm vì yêu thương, như Chúa luôn thương yêu chúng con vậy! Nguyện xin đời sống chúng con được trở thành hương thơm Tin Lành truyền đến mọi người chung quanh, vinh hiển Danh Cha mọi lúc mọi nơi! Amen! Hãy nhìn Đức Chúa Giê-su Christ, Thương xót, nhân từ, cứu mọi người, Tất cả Ngài làm, đều vinh hiển, Phải nên bắt chước Chúa bạn ơi! Mỗi ngày suy ngẫm Lời Kinh Thánh, Tự xét lòng mình, theo Ý Trời, Kính Chúa, yêu người, vui hầu việc, Tin Lành truyền đến khắp nơi nơi!
Chủ đề