VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Tình Bạn Trong Chúa

Ngọc Huỳnh Bích · 3 tháng 1, 2025

Châm ngôn 17:172 Sa-mu-ên 1:26Rô-ma 16:1-6Giăng 15:14Thi-thiên 25:14

Bài viết khám phá ý nghĩa của tình bạn thông qua triết học Aristotle và các ví dụ trong Kinh Thánh, cho thấy tình bạn cao quý nhất là dựa trên nhân phẩm đạo đức. Những tín đồ Cơ Đốc giáo được ban phước lợi khi có tình bạn với Chúa và lẫn nhau, vì tình bạn này dựa trên tình yêu vô điều kiện của Chúa Jêsus Christ. Chúng ta được khuyến khích trân quý và duy trì những tình bạn cao quý này qua việc yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Tình Bạn Trong Chúa Triết gia Hy Lạp vào thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, Aristotle, ông được biết đến qua những ảnh hưởng của ông đối với khoa học, chính trị và thẩm mỹ. Bên cạnh đó, ông đã để lại những bài viết về tình bạn mà ít người biết đến. Aristotle đã đề cao tình bạn và viết rằng: “Không ai muốn sống mà không có bạn bè, ngay cả khi họ có thể có tất cả những điều tốt đẹp khác thay thế.” Triết lý này có lẽ không đáng ngạc nhiên trong đa số chúng ta; vì con người cần có những người bạn để chia sẻ, cảm thông, và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống đầy những nan đề, như Lời Chúa bày tỏ, “Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn” (Châm ngôn 17:17).

Theo sự phân loại của triết gia Aristotle, có 3 loại tình bạn: Tình bạn được dựa trên sự thuận tiện và lợi ích lẫn nhau (có ích lợi khi làm bạn), tình bạn dựa trên niềm vui và cảm thônthông, và tình bạn dựa trên tính cách nhân phẩm. Khi tình bạn dựa trên tính cách là nhân phẩm cao nhất, chúng ta chỉ có thể có một vài người bạn thân thiết có nhân phẩm tốt; bởi vì, chúng ta phải mất một thời gian dài để hiểu được nhân phẩm của một người và phải có nhiều thời gian để duy trì tình bạn như vậy. Thời gian là một nguồn lực hạn chế, do đó, hầu hết các tình bạn thường dựa trên niềm vui hoặc lợi ích.(1) Kinh Thánh cho chúng ta biết có những tình bạn cao quý, như là tình bạn giữa vua Đa-vít và Giô-na-than, con trai của vua Sau-lơ. Khi vua Sau-lơ và Giô-na-than tử trận, vua Đa-vít đã hát “bài ca thương” về Giô-na-than và vua Sau-lơ, trong đó có câu ca ngợi tình bạn cao quý của họ, “Hỡi Giô-na-than, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ; nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quí hơn tình thương người nữ” (2 Sa-mu-ên 1:26). Sứ đồ Phao-lô cũng có nhiều người bạn tốt, những đồng công với ông trong mục vụ truyền giáo. Thư Rô-ma chương 16, từ câu 1 đến câu 16, sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu 29 người bạn quý mến của ông cho các tín hữu tại Rô-ma (trong đó có 10 người nữ). Năm người bạn đầu tiên được giới thiệu trong 6 câu đầu, “Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em; vì chính người đã giúp nhiều kẻ, và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các Hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào Hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ê-bai-nết, là người rất thiết với tôi, và đã nên trái đầu mùa trong xứ A-si cho Đấng Christ. Hãy chào Ma-ri, là người có nhiều công khó vì anh em” (Rô-ma 16:1-1-6). Ngày nay, trong Cơ Đốc giáo, chúng ta - những tín đồ của Đấng Christ, đều là bạn quý mến với nhau, tình bạn của chúng ta còn cao quý hơn nhiều, so với những loại tình bạn mà triết gia Aristotle liệt kê trong thế gian này. Chúng ta quý mến, giúp đỡ lẫn nhau bởi vì chúng ta đồng kính yêu Chúa, là Đấng yêu thương chúng ta vô điều kiện, và Ngài dạy chúng ta yêu mọi người vô điều kiện. Khi chúng ta làm theo lời Ngài dạy, Chúa cho chúng ta đặc quyền làm bạn với Ngài, như Chúa Giê-su đã phán, “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta” (Giăng 15:14). Vua Đa-vít cũng đã nhắc đến lời hứa này trong lúc ông gặp khó khăn để khích lệ ông vững tin nơi Chúa, “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài” (Thi-thiên 25:14). Thật phước hạnh và khích lệ biết bao, khi chúng ta được làm bạn hữu với Chúa kính yêu của chúng ta, vì tình bạn này là bất hữu trong một thế gian chóng phai tàn! Tạ ơn Chúa là Đấng luôn quan tâm, chăm sóc chúng ta, Ngài ban cho chúng ta có những cô chú bác anh chị em, những đồng công, bạn thân thiết trong tình yêu đời đời của Ngài! Ngợi khen Danh Cha vinh hiển trên khắp tầng trời, trên hết mọi danh! Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết trân quý những tình bạn trong Chúa; xin tình yêu hằng hữu của Ngài tràn đầy trong lòng chúng con, để chúng con yêu thương nhau như Ngài luôn yêu thương chúng con; xin Chúa kết chúng con làm một, sống vững mạnh, bước đi trong đường lối Chúa, và làm chứng nhân về tình yêu cứu chuộc của Ngài cho muôn dân! Amen! Trong tình Chúa, chúng con là bạn, Được yêu thương , kết gắn một lòng, Quan tâm, chăm sóc, cảm thông, Nhờ nguồn ân điển mãi không suy tàn! Và trên hết, Chúa ban Đấng Christ, Là Bạn thân, mật thiết đời đời, Cho ai tin cậy, vâng lời, Ngợi khen, cảm tạ Tình Trời bao la!

Ngọc Huỳnh Bích (1) Emily Katz, “Three Lessons From Ancient Greek Philosopher Aristotle on Friendship”, January 11, 2025, https://greekreporter.com/2025/01/11/three-lessons-aristotle-friendship/

Chủ đề

Tình bạn trong ChúaTình yêu vô điều kiện của ChúaNhân phẩm đạo đứcTình bạn cao quýCộng đồng Cơ Đốc giáo