VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Cá Mái Chèo Được Gán Tên

Ngọc Huỳnh Bích · 13 tháng 12, 2024

Sáng-thế Ký 37:19Ma-thi-ơ 23:29-33Ê-phê-sô 4:29Cô-lô-se 4:6Thi-thiên 19:14

Bài suy gẫm sử dụng câu chuyện về cá mái chèo bị gán tên "cá ngày tận thế" để dạy về tác hại của việc gán nhãn cho người khác. Chúng ta nên sử dụng lời nói êm dịu, tốt lành để khích lệ người khác thay vì dùng những cái tên tiêu cực dựa trên định kiến và phán đoán của mình.

Revised:

Cá Mái Chèo Được Gán Tên Vào ngày 6 tháng 11, 2024, tiến sĩ Alison Laferriere, một chuyên gia về cá tại Viện Hải Dương Học Scripps, California, đã phát hiện một con cá mái chèo dài khoảng 10 foot, nằm trên bãi biển ở Encinitas, cách San Diego khoảng 25 dặm về phía bắc. Cá mái chèo (oarfish) có thân hình dài, vây lưng giống như sợi dây và thân dài, hẹp; nó có thể dài tới 30 feet. Vì vậy, người ta còn gọi cá mái chèo là “rắn biển” vì thân dài giống con rắn. Không giống như hầu hết các loài cá, cơ thể của cá mái chèo không có vảy. Loài cá này hiếm khi được nhìn thấy khi chúng còn sống; vì chúng có xu hướng chỉ rời khỏi môi trường sống tự nhiên khi gặp nạn. Khi chết hoặc mất phương hướng, chúng nổi lên mặt nước và thỉnh thoảng trôi dạt vào các bãi biển chung quanh phạm vi sinh sống của chúng (gồm tất cả các vùng biển nhiệt đới đến ôn đới ấm). Đây là một loài cá biển, được coi là “cực kỳ hiếm” vì chưa đến 25 con được nhìn thấy ở vùng biển phía Nam California trong hơn một thế kỷ qua! Tiếc thay, cá mái chèo bị gán cái tên khủng khiếp là “cá ngày tận thế” (doomsday fish), bởi vì nó liên quan đến thảm họa thiên nhiên trong văn hóa lịch sử thiên tai của Nước Nhật. Cảnh tượng “cá ngày tận thế” ở vùng nước nông cạn, là điềm báo về một trận động đất sắp xảy ra, bắt đầu từ thế kỷ 17 ở Nhật Bản. nếu cái mái chèo xuất hiện tại vùng biển nào, thì sắp có thiên tai lớn xảy ra, như là động đất, lũ lụt, giông bão,... Do đó, Tội nghiệp cho con cá mái chèo đã bị con người gán cho cái tên là “cá ngày tận thế”. Mặc dù, những nghiên cứu cho thấy không có sự liên quan nào giữa con cái này với thiên tai! Tương tự như cá mái chèo bị gán tên, trong Kinh Thánh, chúng ta biết có vài người cũng bị gán tên, như ông Giô-sép đã bị các anh em của ông, gọi ông là “thằng nằm mộng”, bởi vì ông được Chúa cho thấy những khải tượng trong những giấc mơ của ông (Sáng-thế Ký 37:19). Riêng chúng ta là những Cơ Đốc Nhân, đôi khi chúng ta cũng bị người khác gán tên cho mình, như là “ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời” hay là “đạo dụ”, nhưng ngược lại chúng ta có gán tên cho ai không? Gán tên cho người khác là việc không nên làm, nhất là dựa trên sự phán đoán và định kiến của chúng ta đối với họ, qua những việc họ làm, là không tốt, không đẹp lòng Chúa. Đây là bày tỏ sự không tôn trọng đối với người khác. Lý do đơn giản là vì khi gán cho người ta một danh hiệu gì đó, có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống của họ. Họ sẽ bị mặc cảm và muốn lánh xa chúng ta! Thay vào đó, chúng ta nên cẩn thận với những gì mình nói, và luôn luôn sử dụng những lời nói êm dịu, tốt lành để nói về người khác, theo cách khích lệ họ sống đúng theo Lời Chúa, như lời sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29); “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6). Hãy nói lời tôn cao Danh Chúa, giúp ích cho người nghe, và bày tỏ được nếp sống y theo Lời Chúa dạy. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy chúng con đối đãi người khác cách nhân từ, tha thứ, khích lệ lẫn nhau cùng lớn lên trong Chúa; xin sửa dạy chúng con sống theo Lời Ngài, biết nói những lời có ích cho người nghe, giúp họ biết rõ về Chúa, hầu cho họ có thể ngợi khen Chúa và tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc linh hồn của mình! “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” (Thi-thiên 19:14). Amen! Cảm tạ tình Ngài luôn bao phủ, Tôn cao Danh Chúa, khắp nơi nơi, Việc làm, lời nói, luôn khích lệ, Giúp đỡ người nghe, đến với Trời! Nguyện Thánh Linh Ngài luôn chỉ dạy, Mọi điều suy tưởng, đúng theo Lời, Tâm linh trong sạch, đẹp lòng Chúa, Truyền bá Tin Lành đến mọi nơi!

Cá Mái Chèo Được Gán Tên Cá mái chèo (oarfish) có thân hình dài, vây lưng giống như sợi dây và thân dài, hẹp; nó có thể dài tới 30 feet. Vì vậy, người ta còn gọi cá mái chèo là “rắn biển” vì thân dài giống con rắn. Không giống như hầu hết các loài cá, cơ thể của cá mái chèo không có vảy. Loài cá này hiếm khi được nhìn thấy khi chúng còn sống; vì chúng có xu hướng chỉ rời khỏi môi trường sống tự nhiên khi gặp nạn. Khi chết hoặc mất phương hướng, chúng nổi lên mặt nước và thỉnh thoảng trôi dạt vào các bãi biển chung quanh phạm vi sinh sống của chúng (gồm tất cả các vùng biển nhiệt đới đến ôn đới ấm). Đây là một loài cá biển, được coi là “cực kỳ hiếm” vì chưa đến 25 con được nhìn thấy ở vùng biển phía Nam California trong hơn một thế kỷ qua! Vào ngày 6 tháng 11, 2024, tiến sĩ Alison Laferriere, một chuyên gia về cá tại Viện Hải Dương Học Scripps, California, đã phát hiện một con cá mái chèo dài khoảng 10 foot, nằm trên bãi biển ở Encinitas, cách San Diego khoảng 25 dặm về phía bắc. Mặc dù đây chỉ là một trong ba lần xuất hiện kỳ lạ ở California trong vài tháng qua, nhưng theo truyền thuyết Nhật Bản, cảnh tượng hiếm hoi này là biểu tượng của ngày tận thế sắp xảy ra. Mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, tại sao con cá mái chèo bị chết, những nhà chuyên môn cho biết, sự kiện lần này “có thể liên quan đến những thay đổi trong điều kiện đại dương và sự gia tăng số lượng cá mái chèo ngoài khơi bờ biển của chúng ta.” Nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết này về lý do tại sao cá nước sâu mắc cạn trên bãi biển. Sự trôi dạt này trùng với thủy triều gần đây và gió Santa Ana thổi vào, nhưng nhiều biến số có thể dẫn đến những vụ mắc cạn này. Tiếc thay, cá mái chèo bị gán cái tên khủng khiếp là “cá ngày tận thế” (doomsday fish), bởi vì nó liên quan đến thảm họa thiên nhiên trong văn hóa lịch sử thiên tai của Nước Nhật. Cảnh tượng “cá ngày tận thế” ở vùng nước nông cạn, là điềm báo về một trận động đất sắp xảy ra, bắt đầu từ thế kỷ 17 ở Nhật Bản. Truyền thuyết Nhật Bản cho rằng con cá này thuộc về những người hầu của thần biển Ryūjin. Do đó, loài cá này còn được gọi là "ryugu no tsukai", có nghĩa là “sứ giả từ cung điện của thần biển.” Từ đó, người ta cho rằng, nếu cái mái chèo xuất hiện tại vùng biển nào, thì sắp có thiên tai lớn xảy ra, như là động đất, lũ lụt, giông bão,... Tội nghiệp cho con cá mái chèo đã bị con người gán cho cái tên khủng khiếp, “cá ngày tận thế”, bởi vì nó xuất hiện trước khi trận động đất ở Nhật sắp xảy ra! Mặc dù, những nghiên cứu cho thấy không có sự liên quan nào giữa con cái này với thiên tai, nhưng người ta vẫn gán cái tên này cho chúng! Tương tự như cá mái chèo bị gán tên, trong Kinh Thánh, chúng ta biết có vài người cũng bị gán tên, như ông Giô-sép đã bị các anh em của ông, gọi ông là “thằng nằm mộng”, bởi vì ông được Chúa cho thấy những khải tượng trong những giấc mơ của ông (Sáng-thế Ký 37:19). Chúa Giê-su gọi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là “kẻ giả hình”, “dòng dõi rắn lục” trong sách Ma-thi-ơ, để vạch trần tội lỗi của họ, “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! … Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được” (Ma-thi-ơ 23:29-33). Thật chỉ có Chúa mới có toàn quyền gán tên, đặt tên, gọi tên mọi loài; vì Ngài biết rõ mọi sự, mọi việc, mọi người! Riêng chúng ta là những Cơ Đốc Nhân, đôi khi chúng ta cũng bị người khác gán tên cho mình, như là “ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời” hay là “đạo dụ”, nhưng chúng ta có gán tên cho ai không? Gán tên cho người khác là việc không nên làm và tuyệt đối không phải việc của chúng ta. Gán tên - gọi tên hay “dán nhãn” cho người khác, dựa trên sự phán đoán và định kiến của chúng ta đối với họ, qua những việc họ làm, là không tốt, không đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần phải từ bỏ nó; bởi vì nó bày tỏ sự không tôn trọng đối với người khác. Là con người bất toàn, chúng ta thật không biết rõ lý do người khác hành động, chúng ta không nên có thành kiến, và tỏ thái độ không tốt, gán một cái tên cho họ. Cho dù là vô tình, dù muốn cười vui một chút, nhưng gán cho người ta một danh hiệu gì đó, có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống của họ. Họ sẽ bị mặc cảm và muốn lánh xa chúng ta! Thay vào đó, chúng ta nên cẩn thận với những gì mình nói, và luôn luôn sử dụng những lời nói êm dịu, tốt lành để nói về người khác, theo cách khích lệ họ sống đúng theo Lời Chúa, như lời sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29); “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6). Hãy nói lời tôn cao Danh Chúa, giúp ích cho người nghe, và bày tỏ được nếp sống y theo Lời Chúa dạy. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy chúng con đối đãi người khác cách nhân từ, tha thứ, khích lệ lẫn nhau cùng lớn lên trong Chúa; xin sửa dạy chúng con sống theo Lời Ngài, biết nói những lời có ích cho người nghe, giúp họ biết rõ về Chúa, hầu cho họ có thể ngợi khen Chúa và tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc linh hồn của mình! “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” (Thi-thiên 19:14). Amen! Cảm tạ tình Ngài luôn bao phủ, Tôn cao Danh Chúa, khắp nơi nơi, Việc làm, lời nói, luôn khích lệ, Giúp đỡ người nghe, đến với Trời! Nguyện Thánh Linh Ngài luôn chỉ dạy, Mọi điều suy tưởng, đúng theo Lời, Tâm linh trong sạch, đẹp lòng Chúa, Truyền bá Tin Lành đến mọi nơi!

(1) Anthony Robledo & Amaris Encinas, “What is the ‘doomsday’ fish? 3 sightings of rare oarfish in Southern California explained”, Nov 20, 2024, USA TODAY, https://www.usatoday.com/story/news/nation/2024/11/19/southern-california-doomsday-fish-oarfish/76438592007/

Chủ đề

Lời nói tích cực và khích lệTránh gán nhãn và định kiếnTôn trọng và nhân từ với người khácSống theo Lời Chúa trong giao tiếp