Lòng Quan Tâm Đến Người Khác
Ngọc Huỳnh Bích · 15 tháng 11, 2024
Bài viết nhấn mạnh rằng chúng ta thường thiếu quan tâm đến người khác, chỉ tập trung vào lợi ích riêng của mình. Tuy nhiên, Chúa Giê-su luôn thể hiện lòng thương xót và quan tâm sâu sắc đến mọi người. Chúng ta nên bắt chước Chúa bằng cách sống với lòng từ bi, chia sẻ nỗi buồn vui của người khác, và luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn.
Lòng Quan Tâm Đến Người Khác Sống trên một đất nước phồn vinh, giàu có như Hoa Kỳ, thì việc ăn uống ngon miệng không còn là vấn đề khó khăn. Hơn nữa, có nhiều người chỉ đặt những món mình yêu thích tại những dịch vụ làm tại nhà riêng, vì họ chuyên về món ăn đó. Ví dụ như món bánh ướt miền Tây chẳng hạng. Tại một thành phố có người Việt, có vợ chồng chú Bình chuyên về món bánh ướt này. Khi ai muốn ăn thì gọi điện đặt chú và hẹn ngày đến lấy. Vì bánh ướt ngon, nên nhiều người đặt hàng. Không rõ là vợ chồng của chú đã bán bánh ướt, bánh cuốn bao lâu rồi. Nhưng một hôm, chị Sang gọi điện để đặt bánh cuốn, chú Bình trả lời rằng, “Nhà tôi mất rồi!” Chị Sang hơi ngỡ ngàng, không hiểu rõ tại sao nhà của chú mất, chị hỏi chú, “Nhà của chú mất là sao vậy chú?” Chú Bình cho biết là thím Bình đã qua đời gần 2 tháng rồi… Chị Sang hết hồn, và vội chia buồn với chú, nhưng sau đó, chị lại hỏi rằng, chừng nào chú Bình bán bánh ướt lại… Lúc đó, chị Sang mới biết rằng, bánh ướt là do thím làm, chú chỉ nhận đơn hàng thôi! Một chị em khác cũng thường đặt bánh ướt của chú Bình, đã tỏ vẻ buồn tiếc vì từ nay không còn được ăn bánh ướt ngon nữa, nhưng lại không bày tỏ lòng quan tâm đến chú Bình, bây giờ chú sẽ ra sao vì phải sống đơn chiếc! Con người chúng ta thường không qua tâm đến vấn đề của người khác. Những khách hàng mua bánh ướt, thì chỉ quan tâm đến bánh ướt, chứ không quan tâm đến tâm trạng của người chồng góa vợ, vừa mất vợ! Cho dù là không quen thân, hay có bà con với chú Bình, chị Sang cũng nên hỏi thăm về thím Bình tại sao thím qua đời bất ngờ, và thêm lời an ủi, khích lệ chú Bình cố gắng, nương cậy sức Chúa, và nghĩ về tương lai ở Nước Thiên Đàng sẽ gặp lại thím Bình, có phải không? Thường thì chúng ta không cố ý, nhưng vì không có quan hệ gần gũi, nên chúng ta vô tình và thờ ơ trước những vấn đề của người khác! Nhưng Chúa Giê-su của chúng ta thì không như vậy, Ngài luôn luôn có lòng quan tâm đến mọi người; bởi vì, “Đức Giê-hô-va hay làm ơn, và là công bình; Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót” (Thi-thiên 116:5). Chúa đã động lòng thương xót khi thấy những đám đông, “... vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36); khi thấy họ bệnh, Ngài “... động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bệnh được lành” (Ma-thi-ơ 14:14); Chúa Giê-su đã bày tỏ lòng quan tâm, thương xót đoàn dân đông, khi họ đi theo Ngài hết ba ngày mà chưa có gì ăn, và Ngài đã làm phép lạ, hóa ra nhiều bánh cho 4 ngàn người ăn (Ma-thi-ơ 15:32-36); Chúa nói với các môn đồ rằng, “...Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.” Khi thấy người mù, “Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài” (Ma-thi-ơ 20:34). Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng nhân từ, thương xót, luôn quan tâm, để ý đến con người nhỏ bé của chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc! “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi” (2 Cô-rinh-tô 1:3 ). Thật là một niềm yên ủi lớn biết bao, khi biết rằng có Chúa luôn ở cạnh, quan phòng chúng ta từng bước, và chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta! Chúng ta có thể vô tình, không quan tâm đến người chung quanh, “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta” (Ê-phê-sô 2:4). Chúng ta hãy bắt chước Chúa kính yêu của chúng ta, “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32); “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15); “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Nguyện xin Đức Thánh Linh cho chúng con có lòng quan tâm, chăm sóc đến người chung quanh; xin mở mắt lòng chúng con để nhìn thấy những ai đang có vấn đề, và chỉ dạy chúng con biết nói gì, làm gì, để nâng đỡ, khích lệ họ, nhất là anh chị em có cùng đức tin; xin Ngài thêm sức, thêm ơn, giúp chúng con luôn sống có lòng thương xót mọi người, như Chúa đã thương xót chúng con, và đã cứu chúng con khỏi tối tăm của thế gian này! Tạ ơn Chúa giúp chúng con sống mỗi ngày làm sáng Danh Cha và bày tỏ Tin Lành cứu rỗi cho tha nhân! Amen! Nguyện xin tình Chúa bao la, Giúp con nghĩ đến gần xa mọi người, Không vì ích lợi cuộc đời, Chỉ lo nghĩ đến một nơi cho mình! Nhưng luôn để ý nhân hình, Quan tâm chăm sóc gia đình, người thân, Nhờ nguồn sức Chúa, đến gần, Giúp người biết Chúa, nhận ân điển Ngài!
Chủ đề