VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Sống lâu khỏe bởi đức tin

Ngọc Huỳnh Bích · 1 tháng 11, 2024

Thi-thiên 16:11Thi-thiên 36:9Gióp 33:28Thi-thiên 18:32 Ti-mô-thê 4:17Thi-thiên 121:7-8Thi-thiên 119:502 Cô-rinh-tô 9:151 Cô-rinh-tô 15:57

Bài suy gẫm kể về câu chuyện của bà Cunningham, một người phụ nữ 110 tuổi vẫn sống tràn đầy sức sống nhờ đức tin vào Chúa. Bài viết khuyến khích chúng ta luôn tạ ơn Chúa vì sự sống, sự giải cứu, sự chăm sóc và Lời Hằng Sống mà Ngài ban cho chúng ta. Đấy là bí quyết để sống lâu, sống khỏe và sống theo ý Chúa.

Sống Lâu Khỏe Bởi Đức Tin Bà Cunningham sinh ngày 26 tháng 9 năm 1914 tại Quận Lauderdale, ở phía tây bắc tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Năm nay, 2024, bà được 110 tuổi, nhưng bà vẫn tràn đầy sức sống, đến nỗi gần đây bà đã tận hưởng một cuối tuần ăn mừng sinh nhật cùng cộng đồng, gia đình và bạn bè. Bà đã nhận được rất nhiều quà tặng và hơn 200 tấm thiệp mừng sinh nhật từ mọi người trên khắp Hoa Kỳ. Lớn lên ở một trang trại miền quê, Bà Cunningham làm việc trên một cánh đồng chặt bông, hái bông …, và bà được đến Hội Thánh thờ phượng Chúa. Bà đã sống lâu hơn bốn anh chị em của mình — cũng như chồng bà — và bà có hơn 100 cháu trai và cháu gái. Bà đã cho biết rằng, Chúa đã gìn giữ bà bình an qua nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thế kỷ qua, bao gồm 2 đại dịch — dịch cúm năm 1918 và COVID-19 — và hai cuộc chiến tranh thế giới. Là thành viên của Hội Thánh Báp-tít Nguyên Thủy Rock ở Florence, bà đến nhóm vào mỗi Chúa Nhật và đọc Kinh Thánh của mình vào mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng. Bà nói, “Tôi luôn có đức tin và tin cậy vào Chúa, Ngài sẽ đưa chúng ta vượt qua, bất kể người khác nói gì.” Khi ở nhà, bà Cunningham nấu ăn, xem chương trình tivi - trò chơi và giải ô chữ. Cháu gái và cháu trai của bà, Pat Turner và Rickie Cole, cho biết bà vẫn tự lái xe đến cửa hàng tạp hóa cho đến vài tháng trước. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của bà, Ba Cunningham cho biết rằng, bà không có bí quyết cụ thể gì, nhưng bà đã bày tỏ đức tin Cơ đốc của bà. Dù đã 11o tuổi, bà vẫn giữ đức tin vào sự tể trị của Chúa, chính Ngài là Đấng cho bà sự sống. Bà không biết tại sao Chúa cho phép bà sống lâu như vậy, nhưng bà đã tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài, vì Ngài đã cho bà sống lâu, sống khỏe, và vẫn còn ban phước, thêm sức cho bà có thể đi lại và tự làm mọi việc cho mình. (1) Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã định sẵn thời gian sống của mỗi người chúng ta! Chúa có trọn quyền trên cuộc đời mỗi người, và trong chương trình tốt lành của Chúa, chúng ta phải sống biết ơn và ngợi khen Ngài không thôi! Chúng ta hãy luôn tạ ơn Chúa vì: 1.Ngài đã ban cho chúng ta sự sống và còn đang sống vui khỏe. “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:11). “Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng” (Thi-thiên 36:9) 2.Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi sự chết, như ông Gióp đã nói, “Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm, Và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng” (Gióp 33:28). Vua Đa-vít cũng đã được Chúa giải cứu, ông nói, “Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen; tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi” (Thi-thiên 18:3); và sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ, “Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử” (2 Ti-mô-thê 4:17). 3.Ngài luôn ở cạnh, quan phòng, chăm sóc chúng ta. “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (Thi-thiên 121:7-8). 4.Ngài ban cho chúng ta Lời Hằng Sống, là Linh Lương cho tâm linh chúng ta sống lâu, sống khỏe, sống đúng theo ý Chúa. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (Thi-thiên 119:50). Nguyện xin Thánh Linh Chúa giúp chúng con luôn sống biết ơn Chúa mỗi ngày, về tất cả mọi điều mà ngày đã ban cho chúng con; nguyện đời sống chúng con bày tỏ tình yêu, sự vui mừng, sự bình an miên viễn của Ngài cho mọi người xung quanh! “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (2 Cô-rinh-tô 9:15); “... tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 15:57). Amen! Tạ ơn tình Chúa bao la quá, Thành tín, yêu thương, hết mọi người, Tể trị, quan phòng, từng giây phút, Hết lòng tin cậy Chúa, bạn ơi! Ngợi khen Danh Thánh, Giê-su Christ, Vinh hiển, toàn năng, Đức Chúa Trời, Đường Lối của Ngài, là tuyệt đối, Vui mừng truyền bá, khắp nơi nơi! (1) Chandelis Duster, “At 110 years old, an Alabama woman credits one thing for her long life: faith”, October 4, 20246:00 AM ET, https://www.npr.org/2024/10/03/nx-s1-5133287/lillie-cunningham-110-year-old-alabama-woman

Chủ đề

Đức tin vào ChúaTạ ơn ChúaSự chăm sóc của ChúaSự sống lâu dàiLòng tin cậy vào Đấng toàn năng