VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Hữu xạ tự nhiên hương - khiêm nhường và sống vì Chúa

Ngọc Huỳnh Bích · 11 tháng 10, 2024

Châm-ngôn 27:2Ma-thi-ơ 23:12Lu-ca 14:11Gia-cơ 4:101 Phi-e-rơ 5:6Phi-líp 2:8Rô-ma 12:16Châm-ngôn 29:23Giê-rê-mi 9:23-24Thi-thiên 34:2

Bài suy gẫm khám phá ý nghĩa thành ngữ Trung Hoa "Hữu xạ tự nhiên hương" - những người có phẩm chất tốt sẽ được yêu mến mà không cần khoe khoang. Thông qua Lời Chúa, tác giả nhắc nhở chúng ta phải hạ mình xuống trước Chúa, sống khiêm nhường, và chỉ khoe về Chúa, về những điều Ngài đã làm trong cuộc sống chúng ta, chứ không tự tôn hay kiêu ngạo.

Trong tiếng Hán, “hữu” (有) nghĩa là “có” - là hiện hữu. “Xạ” (麝) hiểu đơn giản là “hương thơm” - từ này bắt nguồn từ một động vật giống hươu xạ có tuyến xạ tiết ra mùi thơm rất đặc trưng ở phía nam của Trung Quốc. Còn “tự nhiên hương” là mùi thơm tự nhiên, tự tỏa ra mà không cần sự tác động bên ngoài.

Vì thế, chúng ta có thành ngữ “Hữu xạ tự nhiên hương”, đến từ Trung Hoa, và nghĩa đen của thành ngữ này có ý rằng: Nếu có hương thơm riêng, thì tự nhiên sẽ tỏa ra thu hút thứ khác. Về nghĩa bóng, thành ngữ này có ý nghĩa là: Những người có tài và phẩm chất tốt, thì sẽ được mọi người yêu mến, kính trọng, mà không cần khoe khoang, phô trương.

Một câu chuyện minh họa cho ý nghĩa của thành ngữ này, kể rằng: Một anh thợ mộc tài giỏi ở một ngôi làng nhỏ. Anh luôn chọn tỉ mỉ những loại gỗ tốt trong từng công đoạn, để tạo ra những thành phẩm đẹp có giá trị. Anh chỉ lặng lẽ cống hiến mà không khoe khoang gì với ai. Nhờ tiếng lành đồn xa, tới triều đình, nhà vua biết được, và vua đã đến tận nơi để xem những tuyệt tác của anh. Sau đó, vị vua thỏa lòng và đã mời anh thợ mộc vào làm việc trong cung điện. Dù không tự quảng bá cho bản thân, nhưng tài năng của anh vẫn được mọi người công nhận và quý trọng.

Trong Kinh Thánh cũng có một câu mang ý nghĩa tương tự thành ngữ này, đó là trong Châm-ngôn 27:2, “Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm; để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm.” Đây không chỉ là lời khuyên mà còn là một lối sống mang tính triết lý: khiêm tốn, khiêm nhường, chân thành, biết sống hòa nhã, không tự kiêu - tôn cao bản thân vì mình có tài hơn người; nhưng, phải biết dùng tài năng Trời cho mà phục vụ tha nhân; và qua đó người đời sẽ biết đến và mến yêu mình - hữu xạ tự nhiên hương!

Chân lý sống này giúp chúng ta nhìn lại chính mình và soi xét trong Lời Chúa đã dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta phải hạ mình xuống trước Chúa, bởi vì chúng ta chẳng là gì cả, mọi người đều đã phạm tội, nếu không nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-su, đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết dưới hỏa ngục, thì chúng ta và mọi việc chúng ta làm đều vô nghĩa. Chúa Giê-su đã nhắc nhở rằng: “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên” ( Ma-thi-ơ 23:12); “Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lu-ca 14:11). Dù chúng ta có tài năng, ân tứ gì, thì cũng là do Chúa ban cho. Đừng tự khoe hay tự tôn, nhưng hãy để người khác khen ngợi mình, qua đó nhận biết quyền năng của Ngài, và dâng lời ngợi khen Chúa. “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (Gia-cơ 4:10). Hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa tái lâm, khi đó, Chúa sẽ ban thưởng công bình cho chúng ta, “Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (1 Phi-e-rơ 5:6).

Hãy bắt chước Chúa Giê-su, Ngài là Đấng hạ mình, khiêm nhường nhất, xứng đáng để chúng ta noi theo, “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8). Chúa là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn chúa, là Đấng Tạo Hóa, mà Ngài còn hạ mình cho đến chết, chẳng khoe điều gì; mặc dù Ngài làm được mọi sự, có mọi sự, vô hạn, vô biên! Vậy thì, chúng ta có là gì trước mặt Ngài? Hãy luôn nghĩ đến gương Chúa Giê-su, sống hạ mình - khiêm nhường, và làm đẹp lòng Chúa!

Đối với anh chị em, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, không tự cho mình khôn ngoan hơn ai cả. Nếu chúng ta có đầy đủ hơn, thì giúp người có nhu cầu. Không tự kiêu rằng “ta có tất cả” và gây sự chia rẽ trong Nhà Chúa. “Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan” (Rô-ma 12:16). “Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh” (Châm-ngôn 29:23).

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, chúng ta chỉ có thể khoe về Chúa, về những điều Chúa đã làm trong đời sống chúng ta, như là: chia sẻ Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-su, những điều Chúa thay đổi chúng ta hằng ngày, những phước hạnh, sự quan phòng, chu cấp của Ngài cho chúng ta. “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:23-24). Hãy khoe về Chúa Giê-su, về tình yêu đời đời, sự giáng sinh, thương khó, phục sinh của Ngài cho muôn dân. Đây là những điều chúng ta nên khoe, ca ngợi, tôn vinh Ngài; duy Ngài là Đấng đáng được khoe ra cho mọi người! “Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng” (Thi-thiên 34:2).

Nguyện xin Chúa chỉ cho chúng con thấy những lỗi lầm, sai sót của chính chúng con; hầu cho chúng con sống hạ mình, ăn năn trước mặt Chúa, sống khiêm nhường, biết ơn Chúa về tất cả mọi điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng con; xin giúp chúng con sống biết giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau, không khoe khoang, kiêu ngạo, mà gây bất hòa với nhau; và trên hết, xin Ngài thêm sức, ban khôn ngoan, cho chúng con mạnh dạn khoe về đức tin của chúng con biết Chúa, về chương trình cứu rỗi, và tình yêu vô điều kiện của Ngài cho muôn dân! Amen!

Nhìn về thập giá trên cao,

Biết ơn Đấng Christ đã vào thế gian!

Khoe về thập giá vinh quang,

Con Đường, Chân Lý Ngài ban mọi người!

Khoe về tình Chúa cao vời,

Toàn năng, toàn tại, đời đời không thay!

Khoe về việc Chúa mỗi ngày,

Thiên nhiên, tạo vật định xoay đúng kỳ!

Khoe về Danh Thánh oai nghi,

Mọi nơi, mọi lúc, toàn tri quan phòng!

Khoe về phước Chúa mênh mông,

Bình an miên viễn giữ lòng chúng ta!

(trích trong bài thơ, “Khoe Về Chúa”)

Chủ đề

Khiêm nhường và hạ mìnhTôn vinh Chúa Giê-suSống theo gương ChúaKhông kiêu ngạo, tự tôn