Cầu Rắn - Minh chứng của khôn ngoan và quyền năng của Chúa
Ngọc Huỳnh Bích · 27 tháng 9, 2024
Bài suy gẫm này sử dụng Cầu Rắn tại Macclesfield, Anh Quốc như một minh chứng cho sức mạnh kỹ thuật và khôn ngoan của con người được Chúa ban cho. Qua việc so sánh những công trình kiến trúc của con người với các phép lạ của Chúa trong Cựu Ước, đặc biệt là việc Chúa dẫn dân Y-sơ-ra-ên qua Biển Đỏ, bài viết khuyến khích độc giả ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng toàn năng và khôn ngoan.
Trong một thị trấn cổ kính Macclesfield, Anh Quốc, có một di tích lịch sử công nghiệp ít người biết đến, đó là chiếc Cầu Rắn (vì nó có hình giống thân con rắn). Cầu Rắn này được thiết kế với sự khéo léo và có tính thực tế. Nó được xây dựng như một phần của kênh đào Macclesfield, được mở cửa vào năm 1831. Cầu Rắn còn được gọi là Cầu Lật (turnover bridge), là một loại cầu vòm đặc biệt, có các đường dốc xoắn ốc, được thiết kế riêng cho thuyền kênh được kéo bởi ngựa. Cầu rắn cho phép ngựa chuyển từ bên này kênh sang bên kia mà không cần phải tháo dây buộc khỏi thuyền. Trong khi những cây cầu truyền thống đòi hỏi phải tháo dây kéo, mất nhiều công sức và thời gian. Cầu Rắn là minh chứng cho sức mạnh kỹ thuật vào thời hoàng gia Victoria, Anh Quốc.
Vào thời kỳ hoàng kim của hệ thống kênh đào Anh Quốc, ngựa đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển hàng hóa và vật liệu trên khắp đất nước. Từ việc cày ruộng đến kéo những chiếc thuyền hẹp chở hàng, những loài động vật quý này là những anh hùng thầm lặng của cuộc phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại dọc theo các tuyến đường thủy của quốc gia.
Mặc dù tàu hơi nước và tàu có động cơ cuối cùng đã thay thế thuyền ngựa, nhưng di sản của nghề chèo thuyền ngựa vẫn tồn tại trong biên niên sử của lịch sử kênh đào. Các công cụ như: Định hướng trước, quất roi, và buộc dây, là những công cụ thiết yếu để người chèo thuyền điều hướng mạng lưới kênh đào phức tạp, thể hiện kỹ năng và sự tháo vát cần thiết cho công việc này.
Ngày nay, Cầu Rắn là minh chứng cho sự khéo léo của những người sáng tạo ra nó và di sản lâu dài của hệ thống kênh đào của Anh Quốc. Khi du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc và ý nghĩa lịch sử của nó, họ như được đưa ngược thời gian, trở về thời đại mà thuyền ngựa thống trị các tuyến đường thủy, để lại dấu ấn không thể phai mờ trên cảnh quan của nền công nghiệp nước Anh.
Qua những công trình kiến trúc khéo léo trên thế giới, như là Cầu Rắn tại Anh Quốc, chúng ta cần phải ngợi khen, cảm tạ Chúa, Đấng toàn năng! Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy được những công trình kiến trúc chính Chúa đã làm cho dân sự Ngài. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã mở đường cho dân sự vượt qua Biển Đỏ mà không cần xây cầu, xây đường gì cả. Ngài “dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo; hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo xuống giữa biển. Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-24). Chúa chẳng những làm phép lạ đưa dân sự qua biển đỏ, mà Ngài còn ngăn chặn quân thù đuổi theo họ. Chúa làm những việc lớn và khó hơn những gì chúng ta suy tưởng. Chính Ngài cũng ban cho con người chúng ta sự khôn ngoan để tạo dựng những kiến trúc, những phương tiện di chuyển, như kiến trúc Cầu Rắn, để những thuyền ngựa có thể đi phía bên kia cầu mà không cần phải tháo dây kéo. Ngài là Đấng khôn ngoan và toàn năng, không có gì mà Ngài không làm được!
Mỗi khi chúng ta nhìn thấy hay đi qua một cây cầu, hãy nhớ rằng, chính Chúa là “Đường Đi” của chúng ta và hết lòng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có những phương tiện kỹ thuật tinh vi, hiện đại mà giúp cải thiện đời sống tốt hơn! Hãy tìm sự giúp đỡ nơi Chúa toàn năng! “Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi” (Thi-thiên 33:20). Tạ ơn Chúa! Amen!
Khôn ngoan tuyệt đối, chỉ duy Chúa,
Toàn trí, toàn năng, Đức Chúa Trời,
Cảm tạ, ngợi khen, Ngài trên hết,
Truyền ra Danh Chúa khắp nơi nơi!
Hết lòng hết sức, luôn trông đợi,
Tiếp trợ, cái khiên, thật tuyệt vời,
Đúng lúc, đúng thì, Ngài sẵn có,
Vui mừng, trung tín, mãi bạn ơi!
Nguồn tham khảo:
https://archaeologyworlds.com/unveils-ruins-hidden-ancient-bridge-of-nero/
https://en.new2h.com/snake-bridge-macclesfield-grade-ii-listed-gem-192/
Ghi-chú: Macclesfield (/mækəlzfiəld/) là một thị trấn chợ và giáo xứ dân sự trong chính quyền đơn nhất của Cheshire East, Cheshire, Anh. Thị trấn này nằm trên Sông Bollin và rìa Đồng bằng Cheshire, với Rừng Macclesfield ở phía đông; thị trấn nằm cách Manchester 16 dặm (26 km) về phía nam và cách Chester 38 dặm (61 km) về phía đông.
https://en.wikipedia.org/wiki/Macclesfield
Back up plan https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?pid=,src=/vanpham/dhvc.txt,name=Bai,enc=2,nl=2,id=59,max=400,title=H%C3%A3y+Ng%E1%BB%A3i+Khen+Ch%C3%BAa Bài 59 Hãy Ngợi Khen Chúa
Thi-thiên 147:1, "Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi."
Thi-thiên được chia làm 5 quyển, trong đó Thi-thiên 147 nằm trong quyển cuối cùng (từ Thi-thiên 107 – 150). Năm đoạn Thi-thiên cuối cùng, từ Thi-thiên 146 đến 150, được gọi là những Thi-thiên Ha-lê-lu-gia vì chúng đều bắt đầu và kết thúc bằng chữ Ha-lê-lu-gia. Thi-thiên 147 là Thi-thiên Ha-lê-lu-gia thứ nhì trong năm đoạn Thi-thiên Ha-lê-lu-gia này. Chữ Ha-lê-lu-gia (hallelujah) có là "Đức Chúa Trời vĩ đại" và nó thường được dùng khen ngợi Chúa, và chúng ta cũng thường thấy trong những Thi-thiên khác. Sách Thi-thiên lên đến tuyệt điểm và chấm dứt với tiếng tung hô: "Ha-lê-lu-gia" (Thi-thiên 150:6, "Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!"); tiếng này cứ chạy suốt cho tới hết Kinh Thánh và vang dội trong ban khen ngợi thiên thượng gồm những người đã được cứu chuộc như trong Khải Huyền 19:1, 3, 4, 6, "… A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta... A-lê-lu-gia! Luồng khói nó bay lên đời đời … A-men, A-lê-lu-gia! … A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị." Ca ngợi, ngợi khen, hay tôn vinh Chúa là một điều cần thiết trong những buổi thờ phượng cũng như trong lời cầu nguyện của con dân Ngài. Chúng ta ngợi khen Chúa vì Ngài là Đấng đáng được ngợi khen, vì những công việc vĩ đại, kỳ diệu vượt quá mọi sự hiểu biết của người thường!
Đối với Thi-thiên 147 thì chúng ta không biết rõ ai là tác giả, nhưng có lẽ nó được viết ra sau cuộc lưu đày ở Ba-by-lôn; vì câu 2 và 3 đã nói đến việc Chúa phục hồi lại dân sự đã bị tản lạc sau cuộc lưu đày, "Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem; Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên, Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ". Vì thế mà Thi-thiên 147 được dùng để ca ngợi Chúa trong đền thờ mới ở Giê-ru-sa-lem. Có thể là Thi-thiên này do Nê-hê-mi hay một trong những người bạn của ông viết. Thi-thiên 147 nói về quyền năng tuyệt đối và tình yêu bao la hằng hữu của Ngài. Ở đây, quyền năng của Ngài không chỉ có nghĩa là Ngài chủ tể mọi sự, nhưng nó còn có nghĩa là Ngài là Đấng rất mạnh, mạnh hơn tất cả mọi thần khác! Thi-thiên này mở đầu với lời kêu gọi dân sự phải hát ngợi khen Chúa "vì là việc tốt lành", sự ngợi khen là "hiệp lễ nghi", là việc đáng làm, vì Ngài là Đấng toàn năng và mạnh mẽ! Có hơn 350 lần chữ "ngợi khen" và "Khen ngợi" được nhắc đến trong Kinh Thánh - điều này cũng nói lên rằng có đủ mỗi lần trong mỗi ngày cho chúng ta ngợi khen Chúa.
Ngợi khen Chúa là gì? Đó là nói những lời tôn vinh, làm vinh hiển Danh Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa qua những bài thánh ca, những lời ca ngợi, làm chứng về Chúa. Trong bức thư gởi cho tín hữu ở thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã ngợi khen Chúa vì Ngài đã ban xuống đủ mọi phước thiêng liêng trên trời, trong Ê-phê-sô 1:3, "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời". Bên cạnh đó, sứ đồ Phi-e-rơ cũng ngợi khen Chúa vì Ngài đã yêu thương và cứu chúng ta khỏi sự chết, và chúng ta có sự trông cậy sống khi thân thể chúng ta chết, trong 1 Phi-e-rơ 1:3, "Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống". Ngoài ra còn rất nhiều lý dó nữa mà chúng ta phải ngợi khen Chúa, như là: sự nhơn từ của Chúa (Thi-thiên 107:8); sự thành tín và chơn thật của Ngài (Ê-sai 25:1); sự thánh khiết của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11), sự khôn ngoan của Ngài (Đa-ni-ên 2:20),… Thêm vào đó, để cho việc "ngợi khen Chúa" được trọn vẹn, chúng ta không chỉ nói và hát ca ngợi Chúa, mà còn phải sống sao cho cuộc đời của mình là "của tế lễ" làm đẹp lòng Ngài và vinh hiển Danh Ngài. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta rằng, "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (1 Cô-rinh-tô 10:31) và "Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 13:16).
Chúng ta hãy ngợi khen Chúa với hết cả linh hồn, với sự thông hiểu về Ngài, với môi miệng đầy sự vui mừng, với lời cảm tạ, với sự liên tục, với chính đời sống chúng ta cho đến cuối cuộc đời! Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta cần phải ca ngợi mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta mà thôi, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa duy nhất đã tạo ra chúng ta. Hãy ca ngợi Chúa mỗi ngày vì đây là điều làm đẹp lòng Chúa! Và chỉ có Chúa là Đấng đáng được ngợi khen, cho nên nếu có ai khen ngợi chúng ta điều gì, chúng ta nên dâng sự ngợi khen đó về cho Chúa, vì chúng ta làm được mọi sự nhờ Chúa ban ơn và thêm sức cho chúng ta (Phi-líp 4:13). Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thông biết Chúa mỗi ngày, nhận ra những phước hạnh mà Ngài đã, đang và sẽ làm cho chúng ta, để chúng ta luôn biết ngợi khen, cảm tạ Ngài không thôi và sống để làm của lễ vinh hiển Danh Ngài; xin Chúa cho chúng ta biết hạ mình và nhận biết rằng mọi sự đều do Chúa mà đến, và chỉ có Chúa mới đáng được ngợi khen! A-men!
Ngợi khen, dâng tiếng hát ca, Chúa Giê-xu Christ vì ta xuống trần, Phá tan xiềng xích sa-tăn, Cho ta hàn gắn tình thân với Trời! Ngợi khen Chúa Thánh đời đời, Bao la, vô hạn, lòng người thấu chăng? Khôn ngoan ta phải đến gần, Ăn năn, tiếp nhận hồng ân của Ngài! Đời mình sẽ thấy vui hoài, Và luôn khen ngợi mỗi ngày về Cha!
Ngọc-Huỳnh-Bích
Ghi-chú: "Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!" – Thi-thiên 107:8 "Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật." – Ê-sai 25:1 "Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen Hay làm các phép lạ?" – Ê-sai 15:11 "Đoạn Đa-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài." – Đa-ni-ên 2:20 "Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài." - Châm-ngôn 15:8 "Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra." - Hê-bơ-rơ 13:15
Chủ đề