VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Luật Trong Sạch

Ngọc Huỳnh Bích · 21 tháng 6, 2024

Lê-vi Ký 19:191 Giăng 3:52 Cô-rinh-tô 5:21Lê-vi Ký 19:22 Cô-rinh-tô 6:14Ma-thi-ơ 5:8Thi-thiên 51:10

Bài suy gẫm này giảng dạy về sự thánh khiết mà Chúa Giê-su mong muốn từ dân Chúa, thông qua luật pháp Cựu Ước về việc không trộn lẫn các loài vật, giống cây, và vải vóc khác nhau. Điều này có ý nghĩa thuộc linh sâu sắc: Cơ Đốc nhân không nên kết hôn hoặc hội hiệp với những kẻ không tin kính Chúa, để giữ linh hồn sạch sẽ khỏi ô nhiễm tội lỗi và cám dỗ của đời thế.

Luật Trong Sạch “Các ngươi hãy giữ những mạng lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ.” - Lê-vi Ký 19:19 Theo một từ điển, người ta định nghĩa tính từ “tinh khiết” (pure) là: Bất cứ thứ gì không bị ô nhiễm bởi các chất thừa, không cần thiết, hoặc ô uế, đều là tinh khiết. Ví dụ như, bạn có thể bơi trong nước tinh khiết hoặc đeo vòng cổ làm bằng bạc nguyên chất. Tinh khiết cũng có nghĩa là "trọn vẹn" hoặc "tuyệt đối", đặc biệt khi nó mô tả hạnh phúc. Tính từ tinh khiết mô tả thứ gì đó chỉ được làm từ một chất duy nhất và không trộn lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Trong tiếng La-tin, từ “purus” có nghĩa là "sạch sẽ hoặc không pha trộn", là gốc của sự “thuần khiết”.[1] Trong niềm tin Cơ Đốc, sự “tinh khiết”, “trong sạch”, được định nghĩa là "không có tội lỗi", hay là “thánh khiết”. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết rằng, loài người tất cả đều phạm tội, và không có ai là vô tội cả. Chỉ duy Chúa Giê-su đã xuống trần gian làm người, là Đấng vô tội duy nhất, Người thánh khiết duy nhất. Do đó, chỉ có Chúa Giê-su mới có thể làm sạch tội, chết thay tội của loài người chúng ta, như Lời Chúa đã bày tỏ: “Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.” (1 Giăng 3:5). “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-su là Đấng thánh khiết, cho nên Ngài cũng muốn con dân của Ngài sống thánh khiết. Điều này đã được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dạy dân sự sống thánh khiết, khi đối diện với các tà giáo chung quanh, dân Chúa phải tuyệt đối không trà trộn, pha lẫn với các ngoại giáo. Đức Giê-hô-va phán, “Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2). Muốn “nên thánh”, sống thánh khiết, tránh xa được tội lỗi, thì dân sự cần làm theo Lời Chúa dạy, “Các ngươi hãy giữ những mạng lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ” (Lê-vi Ký 19:19). Chúa phán, chúng ta phải “giữ những mạng lịnh” của Ngài. Điều Răn này nhắc chúng ta cần phải học nhớ Lời Chúa, giữ lấy ghi nhớ, và làm theo. Không thể nghe qua rồi quên, hay là nghe rồi nhớ không hết, chỉ làm một phần! Tất cả những Điều Răn, Mạng Lệnh của Chúa, chúng ta cần phải ghi nhớ và làm theo hết lòng và trọn vẹn! Việc trộn lẫn các loài gia súc, hạt giống và vải vóc khác nhau, thường được những người ngoại đạo cổ đại coi là một nguồn sức mạnh ma thuật. Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên không dính líu đến những phong tục ngoại giáo này. Do đó, Đức Chúa Trời muốn dạy dân Y-sơ-ra-ên nên tránh kết giao với các dân tộc không tin kính Chúa, dù trong hôn nhân hay tôn giáo, hay trong quan hệ xã hội. Ngài đã đưa ra 3 điều chớ nên làm: Thứ nhất, “Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau”; Thứ nhì, “chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống”; Thứ ba, “chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ”. Ba điều này có ý dạy rằng, dân của Chúa không được kết hôn, hoặc sống chung với các dân tộc ngoại ban. Ở đây, Chúa muốn nói đến sự “kết hôn thuộc linh”. Người Cơ Đốc nên lập gia đình với người cùng niềm tin Cơ Đốc, thì đời sống mới có thể làm đẹp lòng Chúa. Trên thực tế, chúng ta thấy những cặp vợ chồng không cùng niềm tin, thì thường gặp nhiều khó khăn, vì không thể kết hiệp trong Ý Chúa, và không thể hầu việc Chúa được, bởi vì họ không cùng mục đích – kính sợ và vâng phục Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở điều này trong 2 Cô-rinh-tô 6:14, “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” Người tin theo Chúa Giê-su không thể “hội hiệp”, trộn lẫn niềm tin với người không tin nhận Chúa về mặt tâm linh. Vợ chồng, Hội Thánh, và cộng đồng Cơ Đốc phải có tập trung vào mục đích của Nước Trời, thì mới hiệp một trong đức tin và cùng chia sẻ Tin Lành cho người chưa tin Chúa. Ngược lại, chúng ta sẽ dễ dàng bị chia rẽ ra, và không đem đến kết quả tốt cho Nhà Chúa! Ngày nay, vải quần áo của chúng ta mặt thì được pha trộn nhiều chất vải khác nhau. Những phong tục may quần áo đó không còn là vấn đề trong thời đại của chúng ta, chúng ta không còn lo lắng về việc pha trộn những chất vải hoặc các loại vải khác. Luật Lệ này là một ví dụ điển hình về một Luật Cựu Ước mà không còn ràng buộc đối với tín đồ Đấng Christ ngày nay. Tuy nhiên, về mặt thuộc linh, việc “pha trộn” với đời sống thế gian trong thời hiện đại của chúng ta, chúng ta cần cẩn thận nhiều hơn trong những mối quan hệ xã hội. Chúng ta không nên trà trộn, sống theo những thế tục thế gian, nhưng cần mạnh mẽ từ chối những quan hệ vi phạm Lời Chúa dạy. Phải cẩn thận giữ linh hồn mình khỏi quyền lực ma-quỷ, khỏi cám dỗ, hầu cho chúng ta không phạm tội với Chúa. Lời Chúa đã hứa rằng, “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8). Chúng ta hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà vâng theo Lời Chúa dạy! Nguyện xin Chúa toàn năng giúp chúng con biết phân biệt điều ô-uế và tránh xa khỏi nó, để chúng con thánh khiết, trong sạch trước mặt Ngài, xin Ngài thanh tẩy chúng con trong sạch, hầu cho chúng con sống làm sáng Danh Ngài, và truyền ra Tin Lành của Ngài cách có hiệu quả, giúp người nghe có thể biết Chúa, và mở lòng tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc cuộc đời họ, “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi-thiên 51:10). Amen! Thánh khiết duy Ngài, không tì vết, Chúa Giê-su Christ, đến làm Người, Chết thay tội lỗi của nhân thế, Vì Chúa thương ta lắm bạn ơi! Hãy sống theo Lời Ngài đã phán, Tránh xa mọi việc xấu trong đời, Hồn linh thánh sạch, đẹp lòng Chúa, Truyền bá Tin Lành khắp mọi nơi!

Chủ đề

Sự thánh khiết và trong sạchKhông kết hôn với kẻ chẳng tinTách biệt khỏi ô-uế thế gianVâng phục Lời Chúa dạySức mạnh của Tin Lành