VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Biết Nghĩ Đến Nhau

Ngọc Huỳnh Bích · 21 tháng 6, 2024

Phi-líp 2:51 Cô-rinh-tô 13:51 Cô-rinh-tô 10:24Phi-líp 2:4

Bài suy gẫm kể về một đám cưới nơi chiếc áo của mẹ cô dâu gây tranh cãi, nhưng mẹ và con gái lại cùng một tâm tình yêu thương và muốn mọi người đều được tỏa sáng. Bài viết khuyến khích Cơ Đốc Nhân nên có cùng tâm tình như Đức Chúa Giêsu, biết quan tâm và suy nghĩ đến nhu cầu của nhau, tìm kiếm lợi ích của người khác thay vì lợi ích riêng.

Biết Nghĩ Đến Nhau Trong một đám cưới tại Louisiana, chiếc áo đầm của người mẹ của cô dâu đã được nhiều người chú ý đến, vì chiếc áo có vẻ nổi bật hơn so với chiếc áo cưới màu trắng của cô dâu. Chiếc áo của người mẹ, bà Lori DeWitt, đã được nhiều người xem trong một đoạn phim trên Instagram đang bước xuống lối đi vào nhà thờ, trong chiếc váy của nhà thiết kế Audrey & Brooks, với thiết kế có những chùm hoa hồng, áo có nền màu xanh lá cây lợt, với đường viền cổ sâu, nơ và đuôi tôm phía sau, có thể tháo rời. Người sáng tạo nội dung đám cưới, cô Chloe LeBlanc, đã nói rằng, “Chiếc váy mẹ của cô dâu (MOB) lộng lẫy nhất mà chúng tôi từng thấy!!!!” Nhiều người cho rằng, bà Lori muốn làm “trung tâm” của đám cưới, là người nổi bật hơn là cô dâu trong đám cưới này. Tuy nhiên, không phải tất cả các bình luận đều tiêu cực, cũng có nhiều người không phản đối gì về chiếc áo đẹp của mẹ cô dâu, mà còn ủng hộ với chiếc áo này, họ cho rằng, không có gì sai quấy cả. Có người nói rằng, người mẹ đã hy sinh nhiều cho con gái, bà có thể xinh đẹp như con gái trong ngày cưới của con mình. Sự thật là hai mẹ con đã cùng đi mua áo cưới, người con gái muốn mẹ mình xinh đẹp trong ngày cưới của cô ấy. Họ cũng không ngờ rằng chiếc áo của bà Lori lại gây tranh luận nhiều như vậy! Bà Lori nói, “Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương con gái mình. Mọi người chỉ muốn trông mình đẹp nhất. Tôi là người cuối cùng mà bạn mong đợi sẽ được lan truyền rộng rãi. Tôi thậm chí còn không đăng hình ảnh trên mạng!” Không giống như những bạn đọc trên mạng, cô dâu Amanda cho rằng chiếc váy của mẹ cô rất “hoàn hảo”. Cô chia sẻ, “Tôi yêu những gì mẹ tôi mặc. Mẹ tôi trông thật tuyệt vời. Đó cũng là ngày của mẹ cũng như của tôi”, đồng thời cô và chồng cô đều “muốn các thành viên trong gia đình mình được tỏa sáng.” Thật là phước hạnh khi cả gia đình, mọi người biết nghĩ đến nhau và muốn điều tốt nhất cho nhau, muốn “mọi người đều được tỏa sáng!” Cho dù dư luận bàn cải thế nào, cũng không gây phiền phức đến quan hệ thân thiết, yêu thương, biết nghĩ đến nhau trong một gia đình đoàn kết. Người mẹ cô dâu, bà Lori, đã mặc chiếc áo đẹp, do con gái của bà muốn bà mặc, và bà cũng không có ý định tiêu cực gì khi làm điều này. Cô dâu thì muốn mẹ của mình “tỏa sáng, xinh đẹp” trong đám cưới của mình. Cả hai đều đồng tư tưởng, vì mục đích tốt lành - được xinh đẹp trong ngày quan trọng; vì thế mà mọi sự được diễn ra mỹ mãn! Trong cuộc sống hằng ngày của Cơ Đốc Nhân, nếu chúng ta có cùng một mục đích, một chí hướng, một Chúa, một gia đình trong Chúa, một tương lai ở Nước Trời, chắc chắn chúng ta sẽ không có ý định sai lệch khỏi ý Chúa. “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5), Ngài đã yêu chúng ta, đã đến thế gian chết thay tội lỗi của chúng ta, huyết của Ngài đã rửa sạch tội của chúng ta, chỉ vì yêu chúng ta quá đổi - tình yêu bao la, đời đời, vô tận! Chúng ta cũng hãy yêu nhau, tha thứ nhau. Khi thật lòng yêu thương nhau, chúng ta sẽ “chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ” (1 Cô-rinh-tô 13:5). Khi quan tâm và luôn nghĩ đến nhau, chúng ta không “... tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (1 Cô-rinh-tô 10:24). “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Chúa sẽ đẹp lòng khi thấy con dân của Ngài “biết nghĩ đến nhau” - biết nhu cầu của nhau và hành động thích hợp để đáp ứng nhu cầu cho nhau, giống như Chúa đã làm cho chúng ta vậy. Nguyện xin Chúa Thánh Linh thay đổi lòng chúng con giống như Ngài, xin cho chúng con thấy được nhu cầu của anh chị em, cầu nguyện cho họ, và có những việc làm cụ thể, giúp đỡ, chia sẻ, và cùng nhau sống làm sáng Danh Chúa! Amen! Là con dân Chúa, ta nên sống, Biết nghĩ đến nhau, hiệp một lòng, Chăm sóc, quan tâm, và nâng đỡ, Sức Ngài vô hạn, hãy cậy trông! Lợi riêng chẳng kiếm, đừng ích kỷ, Điều dữ tránh xa, canh giữ lòng, Lời Chúa thực hành, không chậm trễ, Yêu thương hòa thuận, phước mênh mông!

(1) Brooke Steinberg, “Mother-of-the-bride dress sparks heated debate: ‘Trying to upstage her daughter’”(“Chiếc váy của mẹ cô dâu gây tranh cãi nảy lửa: ‘Cố gắng lấn lướt con gái’”), June 12, 2024, https://www.newsbreak.com/news/3489365617510-mother-of-the-bride-dress-sparks-heated-debate-trying-to-upstage-her-daughter

Chủ đề

Tình yêu thương lẫn nhauSuy nghĩ đến nhu cầu của người khácTâm tình của Đức Chúa GiêsuGia đình đoàn kết trong ChúaTìm kiếm lợi ích của kẻ khác