VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Thành phố cô đơn nhất

Ngọc Huỳnh Bích · 19 tháng 4, 2024

Ê-sai 41:10Thi-thiên 34:18Thi-thiên 68:6aRô-ma 8:38-39Thi-thiên 9:9-10

Bài suy gẫm về vấn đề cô đơn và trầm cảm ở các thành phố hiện đại, đặc biệt là Shreveport-Bossier, Louisiana. Mặc dù nhiều người phải sống một mình về thể xác, nhưng những tín nhân Cơ Đốc có thể tìm thấy sự an ủi vô bàn từ sự hiện diện luôn luôn của Chúa và tình yêu bao trùm của Ngài.

Thành Phố Cô Đơn Nhất Năm 2022, cơ quan Wall Street đã thực hiện cuộc nghiên cứu trên các tiểu bang Hoa Kỳ, để xem thành phố nào là thành phố cô đơn nhất trên toàn quốc! Họ khảo sát dân số sống trong mỗi thành phố, xem bao nhiêu người sống độc thân, họ tính số hộ gia đình chỉ có một người, bao nhiêu người trưởng thành sống một mình, và bao nhiêu người ở độ tuổi 65 trở lên sống một mình. Họ cũng khảo sát khía cạnh “lời chào thân thiện” của các thành phố. Họ xem bao nhiêu lần bạn có thể đi ngang qua ai đó mà không nhận được lời chào thân thiện. Kết quả là thành phố Shreveport-Bossier, tiểu bang Louisiana, được đánh giá là một thành phố cô đơn nhất! Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng: có 34.2% dân số là những hộ gia đình chỉ có một người và 13% dân số trên 65 tuổi và sống một mình. Như vậy, gần 50% dân số tại thành phố này là những hộ gia đình sống đơn độc. Những người sống một mình có thể là những người mới đến vùng này nên không có ai ở cùng, hoặc tệ hơn là những người cao niên đã mất đi người thân và trở thành góa phụ. Nếu đến sống một nơi mới lạ và không có người thân ở cạnh, thì người ta rất cô đơn. Dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu phải sống một mình, thì sự đơn chiếc có thể khiến người ta suy sụp tinh thần, và đôi khi khiến họ cảm thấy không còn hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn! Dần dần, người ta sẽ trở nên trầm cảm, và đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong thực tế, không những ở thành phố Shreveport-Bossier, Louisiana, mà khắp nơi trên nước Mỹ, rất nhiều người đang trải qua chứng bệnh trầm cảm hàng ngày! Làm sao để tránh khỏi hoàn cảnh cô đơn, trầm cảm này? Tạ ơn Chúa, chỉ có Ngài là Đấng toàn tại, luôn ở cùng với mỗi con dân yêu dấu của Ngài! Những Cơ Đốc Nhân, dầu họ sống một mình thể xác, nhưng tâm linh họ luôn có Chúa ở cạnh, và đây là một trong những điều yên ủi quý nhất cho con dân của Ngài! Đức Thánh Linh chính là Nguồn sức mới, khích lệ, bình an, vui mừng trong mỗi tín nhân, được bày tỏ qua Lời Chúa và sự hiện diện của Ngài. Lời Chúa đã hứa, “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10); “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối” (Thi-thiên 34:18); “Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn…” (Thi-thiên 68:6a). Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời là đời đời cho con dân Ngài, chúng ta không bao giờ mất đi tình yêu bao của Chúa dành cho chúng ta, ông nói, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39). Tạ ơn Chúa, dù trong hoàn cảnh đơn chiếc đến đâu, chúng ta vẫn luôn có Chúa ở cùng, từng giây phút, Chúa biết và luôn giúp đỡ chúng ta. “Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài” (Thi-thiên 9:9-10). Nguyện xin Chúa Thánh Linh thăm viếng, nâng đỡ, mở lòng những người chưa tin nhận Chúa, họ đang cô đơn, trầm cảm, buồn bã; xin Ngài cho họ nhận biết Chúa Giê-su chính là Đấng họ cần và tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc họ; hầu cho không còn ai phải chết dần vì nỗi cô đơn vây lấy; xin Chúa giúp chúng con sống vui thỏa trong tình yêu đời đời của Ngài và bày tỏ qua cách sống đạo mỗi ngày cho những người chúng quanh, để Danh Ngài được tôn cao và Tin Lành được truyền ra khắp đất! Tạ ơn Chúa! Amen! Phước thay có Chúa luôn bên cạnh, Chăm sóc, dõi trông mỗi bước đường, Sáng sớm trưa chiều, không đơn chiếc, Vì lòng luôn được, Cha yêu thương! Tạ ơn Tình Chúa không thay đổi, Giải cứu đem ra khỏi đoạn trường, Mở mắt, mở lòng, cho con thấy, Duy Ngài hằng hữu, đáng tựa nương! Ngọc Huỳnh Bích (1) “Louisiana City Named One of The Loneliest in The Country”, Chris Reed, https://www.newsbreak.com/news/3414032956995-louisiana-city-named-one-of-the-loneliest-in-the-country

Chủ đề

Sự hiện diện của ChúaTình yêu của Đức Chúa TrờiVấn đề cô đơn và trầm cảmĐức Thánh LinhNiềm tin vào Chúa Giê-su