VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Đừng quá độ

Ngọc Huỳnh Bích · 8 tháng 3, 2024

Truyền-đạo 5:13-15Tít 2:2Tít 2:6Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11Châm-ngôn 21:23Châm-ngôn 13:3Châm-ngôn 29:11Lu-ca 21:34Rô-ma 13:13Châm-ngôn 25:161 Cô-rinh-tô 9:27

Bài suy gẫm này dạy rằng ngay cả những điều tốt cũng trở nên có hại khi chúng ta sử dụng chúng quá mức. Sống tiết độ - có chừng mực và kiềm chế bản thân - là chìa khóa để tận hưởng những phước lành từ Chúa một cách thỏa lòng. Chúng ta cần tiết độ trong công việc, lời nói, sự nóng giận, ăn uống, và nghỉ ngơi để luôn sống đẹp lòng Chúa.

“Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời: ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình, hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải nầy phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vậy gì tay mình đem theo được.” - Truyền-đạo 5:13-15 Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng, khi giặt quần áo, bỏ nhiều bột giặt sẽ tẩy càng sạch những chất dơ bẩn ra khỏi quần áo. Nhưng ngược lại, việc dùng nhiều bột giặt hơn mức độ cần thiết, sẽ không tẩy sạch quần áo mà còn làm chúng dơ thêm. Ông Richardson, tác giả cuốn sách bán chạy nhất “Người Yêu Thích Giặt Giũ” (“Laundry Love”) cho biết rằng, chúng ta “chỉ cần khoảng hai thìa bột giặt cho một lần giặt, thì quần áo của chúng ta sẽ sạch, và không cần phải dùng nhiều bột giặt mới làm sạch quần áo.” Ông Richardson so sánh việc sử dụng quá nhiều bột giặt cũng giống như việc sử dụng quá nhiều muối khi nấu ăn. Ông nói: “Khi bạn nấu một món ăn và trong công thức có ghi nửa thìa muối và bạn cho nó vào, nó sẽ rất ngon. Nhưng nếu bạn nói, ‘Tôi thích mặn hơn,’ và bạn cho vào 2 muỗn muối, kết quả là món ăn bị mặn và chẳng ngon gì cả. Vì vậy, đây là cách suy nghĩ về chất tẩy rửa: Một chút thực sự tốt vì nó làm được những gì nó phải làm. Nếu bạn thêm nhiều hơn nữa, bạn thực sự sẽ làm hỏng việc.” (1) Ngoài ra còn có lời giải thích khoa học cho việc tại sao sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa có thể khiến quần áo của bạn thực sự kém sạch hơn. Ông Richardson giải thích: Bụi bẩn và vi trùng bám trên quần áo khi giặt, chúng sẽ đi vào nước. Chúng bị mắc kẹt trong các hợp chất trong chất tẩy rửa giúp loại bỏ bụi bẩn và vết bẩn khỏi quần áo, và sau đó, khi nước xả chảy vào, tất cả hợp chất này sẽ được chảy xuống cống. Nếu bạn sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa, chất tẩy rửa sẽ không thể được xả sạch, do đó hợp chất này sẽ thực sự còn lại và bám vào trong quần áo, và chất bẩn sẽ bám lại vào quần áo của bạn theo hổn hợp này. Vì vậy, khi cho nhiều chất tẩy rửa, nhiều hơn quy định, thì quần áo của bạn thực sự vẫn còn dơ bẫn.” (1) Ngay cả những điều tốt cũng trở nên có hại khi chúng ta dùng chúng quá mức. Đời sống Cơ Đốc Nhân cũng vậy, nếu chúng ta không biết sống tiết độ, thì sẽ có ngày chúng ta bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, chìm vào những điều tạm bở của thế gian, và không thoát ra được. Cách sống tiết độ - có chừng mực, biết kiềm chế bản thân, không quá vượt quá giới hạn cần thiết, là chìa khóa để chúng ta vui hưởng những điều Chúa ban cho chúng ta một cách thỏa lòng. Trong thư tín gửi cho Tít, sứ đồ Phao-lô đã dặn dò Tít cần “Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành” (Tít 2:2), “Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ” (Tít 2:6). Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần tiết độ mọi mặt. Sau đây là vài điều mà chúng ta cần phải tiết độ, kiểm soát mỗi ngày. Thứ nhất, đối với việc làm sinh sống hằng ngày, chúng ta cũng phải có chừng mực, chứ không nên làm việc quá sức, tích trữ của cái dưới đất tạm bợ này. Lời Chúa phán, “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8:11). Thứ nhì, phải kiểm soát lời nói, “Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình Giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn” (Châm-ngôn 21:23), “Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại” (Châm-ngôn 13:3). Thứ ba, đó là phải biết kiềm chế sự nóng giận. Nếu không, thì sẽ dẫn đến điều đáng tiếc, như người xưa nói, “Giận quá mất khôn”, “Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại” (Châm-ngôn 29:11). Thứ tư, phải tiết độ trong việc ăn uống, Lời Chúa nói, “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa” (Lu-ca 21:34), “Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét” (Rô-ma 13:13), “Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải, kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng” (Châm-ngôn 25:16). Thứ năm, phải tiết độ trong sự nghỉ ngơi quá mức, mà sanh ra làm biếng. Ngủ là cần thiết, nhưng nếu ngủ nhiều hơn bình thường là không tốt, như Lời Chúa nhắc nhở chúng ta không nên làm biếng, nhưng cần phải tiết độ sự nghỉ ngơi đúng mức, để thời gian làm việc và lo cho cuộc sống của mình, “Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí” (Châm Ngôn 6:9-11). Chúng ta cần phải cẩn thận trong mọi việc làm hằng ngày, cần phải sống có điều độ, phải “... đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục” (1 Cô-rinh-tô 927), như sứ đồ Phao-lô đã nghiêm khắc với thân thể của ông, hầu cho đời sống ông luôn làm sáng Danh Chúa. Nguyện xin Chúa dạy chúng con biết tiết độ, canh giữ tấm lòng, kiểm soát mọi việc làm, tư tưởng, hành động của chúng con, hầu cho chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài! Amen! Phải nên tiết độ ai ơi, Có chừng có mực, cuộc đời tốt hơn, Mỗi ngày xem xét bước chơn, Đừng đi quá độ mà lờn thành quen, Thế gian mọi sự rét ten, Là nơi sâu mọt đục khoen hao mòn… Chỉ duy Thánh Chúa vẫn còn, Đấng ban phước hạnh quý hơn đời này! Ăn năn thay đổi lòng ngay, Cầu xin sức Chúa tháng ngày giúp ta, Sống theo Lời Chúa ban ra, Mến làm việc thiện, tránh xa việc đời, Bước đi bên Chúa không rời, Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời thăng hoa, Đẹp lòng Chúa đã dạy ta, Sống đời tiết độ, thật là tốt thay!

(1) https://www.huffpost.com/entry/laundry-detergent-amount-clean-clothes_l_65d613fde4b0b65d692147d4 https://www.gotquestions.org/Bible-workaholism.html

Revised: Đừng Quá Độ “Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời: ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình, hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải nầy phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vậy gì tay mình đem theo được.” - Truyền-đạo 5:13-15 Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng, khi giặt quần áo, bỏ nhiều bột giặt sẽ tẩy càng sạch những chất dơ bẩn ra khỏi quần áo. Nhưng ngược lại, việc dùng nhiều bột giặt hơn mức độ cần thiết, sẽ không tẩy sạch quần áo mà còn làm chúng dơ thêm. Ông Richardson, tác giả cuốn sách bán chạy nhất “Người Yêu Thích Giặt Giũ” (“Laundry Love”) cho biết rằng, chúng ta “chỉ cần khoảng hai thìa bột giặt cho một lần giặt, thì quần áo của chúng ta sẽ sạch, và không cần phải dùng nhiều bột giặt mới làm sạch quần áo.” Ông Richardson so sánh việc sử dụng quá nhiều bột giặt cũng giống như việc sử dụng quá nhiều muối khi nấu ăn. Ông nói: “Khi bạn nấu một món ăn và trong công thức có ghi nửa thìa muối và bạn cho nó vào, nó sẽ rất ngon. Nhưng nếu bạn nói, ‘Tôi thích mặn hơn,’ và bạn cho vào 2 muỗn muối, kết quả là món ăn bị mặn và chẳng ngon gì cả. Vì vậy, đây là cách suy nghĩ về chất tẩy rửa: Một chút thực sự tốt vì nó làm được những gì nó phải làm. Nếu bạn thêm nhiều hơn nữa, bạn thực sự sẽ làm hỏng việc.” (1) Ngay cả những điều tốt cũng trở nên có hại khi chúng ta dùng chúng quá mức. Đời sống Cơ Đốc Nhân cũng vậy, nếu chúng ta không biết sống tiết độ, thì sẽ có ngày chúng ta bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, chìm vào những điều tạm bở của thế gian, và không thoát ra được. Cách sống tiết độ - có chừng mực, biết kiềm chế bản thân, không quá vượt quá giới hạn cần thiết, là chìa khóa để chúng ta vui hưởng những điều Chúa ban cho chúng ta một cách thỏa lòng. Trong thư tín gửi cho Tít, sứ đồ Phao-lô đã dặn dò Tít cần “Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành” (Tít 2:2), “Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ” (Tít 2:6). Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần tiết độ mọi mặt. Sau đây là vài điều mà chúng ta cần phải tiết độ, kiểm soát mỗi ngày. Thứ nhất, đối với việc làm sinh sống hằng ngày, chúng ta cũng phải có chừng mực, chứ không nên làm việc quá sức, tích trữ của cái dưới đất tạm bợ này. Lời Chúa phán, “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8:11). Thứ nhì, phải kiểm soát lời nói, “Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình Giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn” (Châm-ngôn 21:23), “Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại” (Châm-ngôn 13:3). Thứ ba, đó là phải biết kiềm chế sự nóng giận. Nếu không, thì sẽ dẫn đến điều đáng tiếc, như người xưa nói, “Giận quá mất khôn”, “Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại” (Châm-ngôn 29:11). Thứ tư, phải tiết độ trong việc ăn uống, Lời Chúa nói, “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa” (Lu-ca 21:34), “Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét” (Rô-ma 13:13), “Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải, kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng” (Châm-ngôn 25:16). Chúng ta cần phải cẩn thận trong mọi việc làm hằng ngày, cần phải sống có điều độ, phải “... đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục” (1 Cô-rinh-tô 927), như sứ đồ Phao-lô đã nghiêm khắc với thân thể của ông, hầu cho đời sống ông luôn làm sáng Danh Chúa. Nguyện xin Chúa dạy chúng con biết tiết độ, canh giữ tấm lòng, kiểm soát mọi việc làm, tư tưởng, hành động của chúng con, hầu cho chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài! Amen! Phải nên tiết độ ai ơi, Có chừng có mực, cuộc đời tốt hơn, Mỗi ngày xem xét bước chơn, Đừng đi quá độ mà lờn thành quen, Thế gian mọi sự rét ten, Là nơi sâu mọt đục khoen hao mòn… Chỉ duy Thánh Chúa vẫn còn, Đấng ban phước hạnh quý hơn đời này! Ăn năn thay đổi lòng ngay, Cầu xin sức Chúa tháng ngày giúp ta, Sống theo Lời Chúa ban ra, Mến làm việc thiện, tránh xa việc đời, Bước đi bên Chúa không rời, Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời thăng hoa, Đẹp lòng Chúa đã dạy ta, Sống đời tiết độ, thật là tốt thay!

Chủ đề

Sống tiết độ và cân bằngKiềm chế bản thânTôn trọng ngày nghỉKiểm soát dục vọng thế gianLàm sáng danh Chúa qua cuộc sống