Có Chúa là có tất cả
Ngọc Huỳnh Bích · 1 tháng 3, 2024
Bài suy gẫm nhấn mạnh rằng tiền bạc và của cải thế gian không thể mua được hạnh phúc, sức khỏe, hay sự sống đời đời. Chỉ có tình yêu của Chúa là vĩnh cửu, không thay đổi, và có thể cứu rỗi linh hồn con người. Khi tin nhận Chúa Giê-su, chúng ta có tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống vĩnh cửu.
Người xưa có câu, “Có tiền mua tiên cũng được”, Nhưng thực tế, “Tiền không thể mua tất cả được; có tiền chưa chắc là có tất cả!” Những người giàu có như đại gia, nhưng vẫn không có hạnh phúc trong hôn nhân. Những người giàu, có dư giả tiền bạc, nhưng cũng không thể mua được sức khỏe. Một khi đã bị bệnh nan y, như ung thư, thì cũng phải chịu thua tử thần! Dầu có là tỷ phú, triệu phú, nhưng thời gian cũng làm cho người ta phải già nua, nhan sắc tàn phai theo năm tháng… Tiền chỉ có thể sửa sắc đẹp một lúc nào đó thôi, không thể "trẻ mãi không già", cũng không thể "trường thọ", và cũng không thể mua sự sống đời đời! Ý niệm bất toàn, yếu đuối, ngắn ngủi của sự sống loài người đã được tiên tri Môi-se bày tỏ trong Thi-thiên 90:10, "Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi." Nhưng chỉ tình yêu của Chúa thì tồn tại đời đời, không có điều gì có thể lấy mất tình yêu của Ngài khỏi chúng ta! Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định điều này, "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta" (Rô-ma 8:38-39). Thêm vào đó, Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, như lời Chúa phán, “Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong” (Ma-la-chi 3:6). Trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng cho chúng ta biết, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Lời Chúa cũng là Lời Hằng Sống, như tiên tri Ê-sai đã viết, “cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8). Đức tin vào một Chúa đời đời thì không có gì thay đổi được. Đấng chúng ta tin là Chúa hằng hữu, Ngài yêu chúng ta vô điều kiện, vô tận, vô biên - một tình yêu đời đời! Chúng ta không bao giờ hối hận khi tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Phước hạnh thay, chúng ta “có Chúa là có tất cả!” Chúa Giê-su đã đặt câu hỏi để nhắc nhở chúng ta về linh hồn mình: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26); “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư” (Mác 8:36-37). Câu hỏi này cho thấy rằng, linh hồn là quý nhất, hơn mọi điều ở trần gian! Trong một lời cầu nguyện cá nhân của Bà Teresa ở Avila, đã lưu giữ trong cuốn sách cầu nguyện của mình, bà đã viết rằng, “Không có gì làm phiền bạn, không có gì làm bạn sợ hãi. Tất cả mọi thứ đang trôi qua; nhưng Chúa không bao giờ thay đổi. Sức chịu đựng kiên nhẫn đạt được mọi điều. Ai có Chúa thì chẳng thiếu gì: có một mình Chúa là đủ.” Tạ ơn Chúa, một người phụ nữ, hy sinh cả đời chăm sóc những người bệnh cùi, thật đã kinh nghiệm được sự sống quý báu trong Chúa. Thật vậy, có Chúa là có tất cả! Hãy vững tin vào Chúa và làm theo Lời Ngài dạy, "…Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi" (Ma-thi-ơ 22:37). Linh hồn kính sợ Chúa là có tất cả! Đến khi Chúa Giê-su trở lại, chúng ta chắc chắn sẽ về ở Nước Thiên Đàng với Chúa kính yêu. Nguyện xin Chúa giúp đỡ và hướng dẫn chúng con theo Ngài cho đến cuối cùng! Amen!
Đời người như cỏ như hoa, Tiền nhiều không thể giúp ta được gì, Sức mòn, nhan sắc cũng đi, Chẳng ai có thể bảo trì được lâu, Xui tay nhắm mắt gục đầu, Linh hồn có biết về đâu hỡi người? Chúa là Đấng sống đời đời, Phúc Âm hằng hữu, Nước Trời hiển vinh, Duy Ngài cứu được hồn linh, Hãy tin nhận Chúa tâm linh an bình, Có Ngài chỉ dẫn hành trình, Thêm ơn thêm sức, đức tin vững vàng, Có Ngài, ta chẳng hoang mang, Chúa là tất cả, Thiên Đàng phước thay!
From: Durene Ngo <durenengo@gmail.com>
Chủ đề