VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Sứ giả bình an

Ngọc Huỳnh Bích · 16 tháng 2, 2024

2 Cô-rinh-tô 5:20Thi-thiên 133:1Ma-thi-ơ 5:9Rô-ma 12:182 Cô-rinh-tô 13:11

Bài suy gẫm nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tha thứ và hòa thuận trong các mối quan hệ, lấy ví dụ từ câu chuyện Hoàng tử Harry và Vua Charles. Chúng ta được gọi làm sứ giả của Đức Chúa Trời, mang bình an đến cho mọi người và không nên chờ đợi cho tới khi có biến cố mới làm hòa với người khác.

Sứ Giả Bình An Những tuần vừa qua, Hoàng Gia nước Anh đã đưa tin tức về 2 người quan trọng trong hoàng tộc đang bệnh nặng: Thứ nhất là công chúa Kate (vợ của hoàng tử William, con trai lớn của vua Charles), và người thứ hai là vua Charles. Vua đã mang căn bệnh ung thư (cancer) và phải được điều trị ngay bây giờ. Tạp chí Newsweek đã đăng bài viết bày tỏ “Khoảnh khắc 'đáng tự hào' của Hoàng tử Harry sau nhiều năm xung đột”. Hoàng tử Harry là đứa con trai út của vua Charles. Hai cha con này đã có những bất đồng chưa giải quyết được, khi hoàng tử Harry đã tiết lộ những chuyện không tốt trong hoàng gia trong cuộc phỏng vấn với báo chí, và anh ta đã rời khỏi hoàng gia Anh theo vợ đến định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang California. Cha con đã chia cách vài năm, nhưng sau khi nghe tin cha của mình, vua Charles, được chẩn đoán là đã mắc bệnh ung thư, hoàng tử Harry đã bay về Anh Quốc để gặp cha của anh ta, và đây là cơ hội "bù đắp” lại những nỗi đau mà anh ta đã gây ra. Mặc dù cuộc gặp gở đã diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng cuộc gặp mặt này đã được nhiều nhà bình luận coi là một dấu hiệu tích cực trong mối quan hệ của họ sau nhiều năm căng thẳng. Thêm vào đó, sự quan tâm đến sức khỏe của cha mình, được báo chí cho rằng, đó là điều đáng vinh dự cho hoàng tử Harry. Đời sống của mỗi chúng ta, chắc ai cũng có những cuộc “xung đột”, bất đồng ý kiến, buồn phiền trong các mối quan hệ với nhau, ngay cả chính trong gia đình, anh chị em ruột thịt, và giữa những anh chị em trong Nhà Chúa. Vấn đề này là một việc tự nhiên giữa con người với nhau, như người xưa nói, “chén trong rổ cũng phải kêu”. Tuy nhiên, những sự đụng chạm này có mức độ của nó. Chúng ta có thể bất đồng với người khác, hay là không vui về việc người khác làm, nhưng chúng ta không nên buồn giận lâu ngày, rồi tự tạo nên những rào cản trong lòng, ngăn cách chúng ta đến với nhau, và làm cản trở công việc Chúa. Chúng ta không nên chờ cho tới khi có sự cố lớn - hoạn nạn xảy ra, như là bệnh ung thư, rồi mới làm hòa với anh chị em mình. Có lẽ tha thứ, làm hòa với nhau, là một việc rất khó thực hiện, nhưng đó là điều Chúa muốn chúng ta làm, chúng ta được sai phái làm “khâm sai” của Đức Chúa Trời, làm người mang bình an của Chúa đến giúp mọi người tin Chúa và hàn gắn lại mối quan hệ mật thất với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô rằng, “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Ăn ở, sống hòa thuận với nhau là điều cao đẹp, đúng ý Chúa, như trước giả Thi-thiên đã nói, “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay” (Thi-thiên 133:1), và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta như Ngài đã hứa, “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9). Như vậy, “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18), đừng chần chờ đến khi không còn cơ hội nữa! Nguyện xin Chúa tha thứ sự yếu đuối của chúng con, xin giúp chúng con sống với lòng tha thứ, yêu thương như Ngài đã tha thứ và yêu chúng con cho đến chết; xin thay đổi lòng chúng con biết sống theo ý Ngài, hòa thuận với mọi người; hầu cho tình yêu Chúa được bày tỏ cho những người chung quanh qua đời sống hòa thuận, yêu thương của chúng con! Amen!

Học theo gương Chúa Giê-su Christ, Đã chết vì yêu hết mọi người, Hàn gắn chúng ta lại với Chúa, Trong tình mật thiết khắp nơi nơi! Yêu thương, quên hết mọi lầm lỗi, Tha thứ lẫn nhau, theo Thánh Lời, Nâng đỡ quan tâm, đồng bước tới, Bình an, phước hạnh, mãi không ngơi!

---------------------------- “2 Cô-rinh-tô 13:11 Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Nguồn tin tức: Jack Royston, “Prince Harry's 'Honorable' Moment After Years of Conflict”, Feb 07, 2024, https://www.newsweek.com/prince-harry-honorable-moment-king-charles-conflict-1867594

Chủ đề

Tha thứ và hòa thuậnSứ giả của Đức Chúa TrờiTình yêu thươngPhục vụ hòa bìnhMối quan hệ gia đình