VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Năm Mới Biết Chúa

Ngọc Huỳnh Bích · 2 tháng 2, 2024

Phi-líp 2:6-8Giăng 14:6Thi-thiên 34:8

Bài suy gẫm này khám phá cách hiểu khác nhau của con người về Đức Chúa Trời và nhấn mạnh rằng chúng ta phải thực sự biết Chúa là một Đấng yêu thương, nhân từ, đã gửi Con Một của Ngài để cứu độc nhân loại. Để biết Chúa thực sự không chỉ là biết các danh hiệu của Ngài mà phải kinh nghiệm sự hiện hữu, quyền năng và công việc kỳ diệu của Ngài trong cuộc sống hàng ngày.

Năm Mới Biết Chúa Vào tháng 9 năm 2006, trong tạp chí USA Today (Nước Mỹ Ngày Nay, USAToday.com), bà Cathy Lunn-Grossman đã viết một bài báo có tựa đề: “Hình Ảnh Chúa Khác Nhau Đối Với Người Mỹ”. Trong bài viết này, bà Cathy trình bày kết quả của một cuộc tìm hiểu các quan điểm khác nhau của người Mỹ về Chúa, do những nhà xã hội học tại Đại học Baylor nghiên cứu. Một phần của việc nghiên cứu là cuộc khảo sát do tổ chức Gallup thực hiện, và đã xác định bốn quan điểm khác nhau về tính cách và sự tương giao giữa Chúa với thế giới loài người. Trong cuộc khảo sát này, * 31,4% số người nghĩ rằng Chúa là "Đấng độc tài", Ngài "tức giận với tội lỗi của nhân loại và các vấn đề suy thoái trong thế giới của mọi sinh vật." * 23% khác thì nghĩ rằng, Chúa là một “Đấng nhân từ”, luôn tha thứ và chấp nhận bất cứ ai ăn năn. * 16% thì cho rằng, Chúa là một vì "Thần phê phán", Ngài "có con mắt phán xét thế giới, nhưng Ngài sẽ không can thiệp, dù là để trừng phạt hay an ủi.” * Và 24,4 % tin rằng, Ngài là một" Vị thần xa xôi", là Người mạnh mẽ hơn một "năng lực vũ trụ đã phóng ra thế giới, sau đó khiến nó tự quay." Qua cuộc khảo sát này, chúng ta thấy người Mỹ, nói chung, họ biết Chúa như thế nào? Họ nhận biết Chúa không giống nhau, không chính xác, bởi vì họ không thật sự biết Chúa là ai, có phải không? Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ Chúa là ai? Chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-su, chắc chắn chúng ta đều biết rằng, Chúa là Đấng yêu thương nhân loài, nhân từ, thương xót, đến nổi Ngài phải sai Con Một của Ngài, là Chúa Giê-su Christ, đến thế gian làm người, “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6-8). Chính dòng huyết báu của Chúa Giê-su đã rửa sạch tội chúng ta và ban cho chúng ta tâm linh mới, con người mới trong Chúa, là con dân yêu dấu của Ngài. Chúa Giê-su là “là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6), và chỉ bởi đức tin vào Ngài mà chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời mà thôi! Biết Chúa không chỉ đơn sơ là biết đến bản tính, Danh hiệu của Ngài mà thôi, nhưng chúng ta phải thật sự kinh nghiệm được sự hiện hữu của Ngài, quyền năng tuyệt đối của Ngài, và những công việc kỳ diệu mà Chúa đã làm trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta phải thật sự biết Chúa là ai thì mới có thể làm chứng, chia sẻ Tin Lành của Ngài cho muôn dân, một cách rõ ràng, chính xác! Phải suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, cầu nguyện, tương giao với Chúa, để biết rõ ý Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài” (Thi-thiên 34:8). Nguyện xin Chúa giúp chúng con trong Năm Mới này, được hiểu rõ Chúa hơn, sâu nhiệm Lời Chúa hơn, để chúng con vững tin nơi Ngài giữa thế gian đang có nhiều biến động, hoạn nạn, bất an; xin Chúa thêm sức cho chúng con mạnh mẽ chia sẻ Tin Lành của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giê-su tái lâm! Amen! Yêu thương, hằng hữu, chỉ duy Chúa, Thánh thiện, toàn năng, biết tận tường, Chân Lý, Đường Đi, và Lẽ Thật, Hết lòng kính sợ, mãi tựa nương! Con người trần thế, không thể hiểu, Phải biết hạ mình, thật khiêm nhường, Thống hối ăn năn, tin nhận Chúa, Chỉ khi kính Chúa, và cậy nương!

Chủ đề

Biết Chúa thực sựTính cách của Đức Chúa TrờiTình yêu và thương xót của ChúaChia sẻ Tin LànhĐức tin nơi Chúa Giê-su