VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Chữ Xuân

Ngọc Huỳnh Bích · 26 tháng 1, 2024

Thi-thiên 119:89Giô-suê 1:8Rô-ma 12:1-21 Sa-mu-ên 16:7bChâm-ngôn 4:23Thi-thiên 119:147-148

Bài viết khám phá ý nghĩa của chữ Xuân và liên hệ với sự khởi đầu mới, thanh xuân, và hy vọng. Tác giả khuyến khích người tin Chúa bắt đầu năm mới bằng cách xem xét lại tấm lòng, trung thành với Lời Chúa, và sống để vinh hiển Danh Ngài. Mùa Xuân là dịp nhắc nhở chúng ta về sự tái sinh tinh thần và cam kết sâu sắc với Đức Chúa Trời.

Chữ Xuân Bạn có biết chữ Xuân đến từ đâu không? Tôi có một người bạn trong Hội Thánh tên Xuân, một người vợ của Mục sư cũng tên Xuân, tôi cũng có biết một vị Mục sư tên Xuân; một người cháu bà con cũng tên Xuân; một người cậu ruột đã quá cố có tên chữ lót là Xuân. Hơn thế nữa, mỗi năm, khi bắt đầu Năm Mới, tôi lại nghe đến chữ Xuân nhiều lần, vì thế tôi muốn biết chữ Xuân đến từ đâu. Theo một bài viết trên mạng, của ông Du Bao Ying, cho biết rằng: Chữ Xuân đến từ tiếng Trung Hoa, nó được kết hợp từ hai chữ “Giáp Cốt” và “Kim Văn”, và tiếp tục tiến triển về sau này, bao gồm biểu tượng của cây cỏ (gồm 2 chữ PHONG 丯, nghĩa là tươi tốt) và mặt trời (日). Sau 3 tháng mùa đông, Mặt Trời hầu như ẩn đi, bầu trời thường u ám, và cái giá lạnh của mùa Đông khiến cây cối rụng hết lá vàng, đứng khẳng khiu trơ trụi, chỉ còn lại những cành cây khô. Nhưng khi mùa Xuân đến, ánh nắng ấm áp chiếu soi trái đất, làm cho vạn vật hồi sinh, cây cối đâm chồi nẩy lộc. Vì vậy, chữ XUÂN 春 đã mang ý nghĩa về sự khởi đầu của một năm, như câu nói: “Nhất niên chi kế tại ư xuân, nhất nhật chi kế tại ư thần”, có nghĩa là: “Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, một ngày bắt đầu vào sáng sớm”. Từ đó, chữ Xuân 春 có thêm ý nghĩa là thanh xuân tuổi trẻ, và chúng ta thường nghe nói, người nào đó “hồi xuân”, để nói đến người đó “trẻ lại như còn thanh niên”. Đối với người dân của một nước nông nghiệp, thuộc vùng cận nhiệt đới như nước Việt Nam, mùa Xuân còn là mùa gieo trồng. Người ta đặt hy vọng một năm vào mùa Xuân, mùa gieo trồng sẽ được ngày bội thu. Như vậy, chắc ai cũng muốn đời mình mãi là một mùa Xuân có phải không? Năm mới của bạn đã bắt đầu chưa? Mùa Xuân của bạn là gì? Bạn có muốn cuộc đời mình tươi sáng, trẻ trung, như tuổi thanh xuân không? Là con dân Chúa, chúng ta bắt đầu mọi sự từ Chúa, mọi ý định, kế hoạch, ước nguyện, phải nên bắt đầu từ Chúa! Chúng ta phải đọc, suy gẫm Lời Chúa, và cầu xin Chúa giãi bày Ý Ngài cho chúng ta; bởi vì, Chúa là Đấng biết rõ mọi sự, là Đấng toàn tri, toàn năng, Đấng yêu thương, và chính Ngài mới ban cho chúng ta điều tốt nhất và dẫn chúng ta đi trong sự quan phòng của Ngài! Chúng ta phải bắt đầu từ Lời Chúa, vì “Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (Thi-thiên 119:89). Chúng ta phải yêu mến Lời Chúa, phải “suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Thêm vào đó, Năm Mới, Xuân về, chúng ta cần suy xét lại tấm lòng của mình, để chúng ta “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ … Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:1-2). Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự và Ngài luôn xem xét tấm lòng bên trong, như Ngài đã phán với ông Sa-mu-ên rằng, “...Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7b). Hãy canh giữ tấm lòng của chúng ta mỗi ngày, hầu cho chúng ta không phạm tội với Chúa, và được sống vui thỏa trong sự quan phòng của Ngài. “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23). Mỗi ngày, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng yêu mến, khao khát Lời Ngài, như trước giả Thi-thiên 119 đã có, “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa” (Thi-thiên 119:147-148). Tạ ơn Chúa thành tín đã cho chúng con mùa Xuân theo đúng chu kỳ mỗi năm, để nhắc nhở chúng con biết xem xét lại tấm lòng! Nguyện xin Chúa giúp chúng con canh giữ tấm lòng một cách cẩn thận, để không bị sa ngã, lầm lạc, mà xa Chúa! Xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng kính Chúa yêu người, luôn làm theo Lời Ngài dạy, hầu cho đời sống chúng con luôn làm sáng Danh Chúa, được Chúa thánh hóa trở thành “muối và ánh sáng” soi đường cho tha nhân thấy, biết, và tìm đến tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Amen! Mùa Xuân báo hiệu một năm mới, Hết sức hết lòng, hãy sẵn sàng, Xem xét trong ngoài, theo Ý Chúa, Ngài vui ban phước, tràn bình an! Kính yêu, vâng phục, Lời Hằng Sống, Suy gẫm ngày đêm, mọi nẻo đàng, Vững chí thi hành, được tăng trưởng, Giúp người biết Chúa, cả thế gian!

In Christ, Durene Ngo

From: Durene Ngo <durenengo@gmail.com>

Chủ đề

Sự khởi đầu mới trong đức tinXem xét tấm lòng trước ChúaTrung thành với Lời ChúaSự tái sinh tinh thầnVinh hiển Danh Chúa