VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Vượt Quá Suy Tưởng

Ngọc Huỳnh Bích · 4 tháng 1, 2024

Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-17Giê-rê-mi 33:3Giô-ên 2:21

Bài suy gẫm kể lại câu chuyện kỳ diệu về Sundar Singh, một Cơ đốc nhân Tây Tạng, được Chúa giải cứu khỏi giếng một cách thần kỳ, tương tự như việc Chúa cứu sứ đồ Phi-e-rơ trong Công-vụ Các Sứ-đồ. Thông qua những phép lạ này, bài viết khuyến khích độc giả tin cậy hết lòng vào quyền năng của Chúa và kinh nghiệm sự giúp đỡ của Ngài trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Vượt Quá Suy Tưởng Ông Frederick Fyvie Bruce (1910-1990), thường được biết đến với cái tên là F.F. Bruce, là một học giả và nhà thần học Kinh Thánh người Scotland. Ông là Giáo sư về Phê Bình và Chú Giải Kinh Thánh tại Đại học Manchester từ năm 1959 đến năm 1978. Ông Bruce được coi như là một trong những học giả truyền giáo có ảnh hưởng nhất trong nửa sau thế kỷ 20. Ông Bruce đã kể lại câu chuyện về ông Sundar Singh, là một Cơ đốc nhân người Tây Tạng rất mạnh mẽ, ông Sundar đã được Chúa giải cứu một cách kỳ diệu khỏi nhà tù dưới đáy giếng. Vì lý do rao giảng Phúc Âm, nên ông Sundar bị ném xuống giếng, đậy nắp lại, và khóa chặt. Chính quyền muốn giết ông bằng cách này. Khi ở dưới đáy giếng, ông có thể nhìn thấy xương và xác chết thối rữa của những người đã chết trong đó. Vào đêm thứ ba trong giếng, ông Sundar đã nghe có ai đó mở nắp giếng và dời nó qua một bên. Một giọng nói bảo ông hãy nắm lấy sợi dây đang được hạ xuống. Ông Sundar đã nắm lấy sợi dây và rất biết ơn, vì sợi dây có một vòng tròn mà ông có thể xỏ chân vào, vì ông đã bị thương ở tay khi rơi xuống giếng. Ông Sundar được kéo lên khỏi giếng, nắp giếng được đậy và khóa lại, nhưng khi ông ta tìm cách để cám ơn người cứu mình, thì ông không thấy ai chung quanh cả. Đến khi trời sáng, ông quay về nơi mà chính quyền đã bắt ông, và ông tiếp tục rao giảng Tin Lành. Tin tức về việc rao giảng Tin Lành của ông đã đồn đến tai của người nhân viên đã bắt ông nhốt dưới giếng, và ông Sundar lại bị đem ra trước mặt nhân viên đó để xét xử. Khi viên chức này nói rằng, chắc chắn có ai đó đã lấy được chìa khóa và mở khóa thả ông Sundar ra, nhưng khi đi tìm chiếc chìa khóa để mở nắp giếng, thì lại thấy nó nằm trên thắt lưng của chính người nhân viên này. Thật là “vượt quá suy tưởng”, có phải không? [1] Ông Bruce nói nằng, “Đức Chúa Trời vẫn còn viết sách Công-vụ Các Sứ-đồ.” Thật vậy, trong Kinh Thánh, Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-17 có ghi lại câu chuyện tương tự, mà trong đó Chúa đã giải cứu sứ đồ Phi-e-rơ ra khỏi tù, và không ai giải thích được sứ đồ Phi-e-rơ có thể ra khỏi tù được! Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến “đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người”, mở xiềng, kêu ông đứng dậy, “nịt lưng và mang dép”, và đi theo thiên sứ ra khỏi ngục! Thật là kỳ diệu, vượt quá suy tưởng của con người, và Chúa đã làm lại phép lạ này cho người Cơ Đốc Tây Tạng, ông Sundar Singh. Bạn có bao giờ kinh nghiệm được phép lạ Chúa làm chưa? Chúa của chúng ta là Đấng làm được mọi sự, ngay cả những việc mà chúng ta chưa từng nghĩ đến! Bởi đức tin tuyệt đối, tin cậy Chúa hết lòng, vâng phục Chúa, sống vì Chúa, mà những môn đồ của Ngài, con dân trung tín của Ngài mới có thể kinh nghiệm được quyền năng và phép lạ của Chúa! Chỉ duy Ngài mới có thể giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách khó khăn trong cuộc đời, ngay cả những giây phút nguy hiểm đến tánh mạng! Lời Chúa phán trong Giê-rê-mi 33:3, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” Trong mọi việc, chúng ta hãy hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn kính sợ và tin cậy Chúa! Hãy dành thời gian cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa trong mọi điều! “Hỡi đất, chớ sợ chi; hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ; vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn” (Giô-ên 2:21). Ngợi khen Chúa, Ngài là Đấng toàn năng, làm được mọi sự, chẳng có việc gì là khó cho Chúa cả! Nguyện xin Chúa tha thứ sự yếu đuối, kém đức tin của chúng con; xin Thánh Linh Ngài thêm sức chúng con, giữ chúng con đứng vững, tin cậy hết lòng nơi quyền năng của Ngài; xin mở mắt lòng chúng con thấy được những công việc Chúa làm kỳ diệu trên đời sống chúng con, và giúp chúng con bày tỏ công việc của Ngài cho những người chung quanh để họ cũng biết đến Chúa và tìm đến tin nhận Ngài, làm Đấng cứu chuộc linh hồn của họ, cảm tạ Chúa! Amen!

Chẳng có việc gì là quá khó, Toàn năng, toàn trí, chỉ duy Ngài, Mọi nơi mọi lúc, được bày tỏ, Trong mỗi tín nhân, kỳ diệu thay! Hết sức hết lòng, kính sợ Chúa, Vững tin cầu nguyện, tìm ý Ngài, Tin Lành truyền bá, trong vui thỏa, Sức mới Cha ban, chẳng lung lay!

https://enduringword.com/bible-commentary/acts-12/

From: Durene Ngo <durenengo@gmail.com>

Chủ đề

Quyền năng của Đức Chúa TrờiPhép lạ và can thiệp thần thánhĐức tin tuyệt đối nơi ChúaSự cứu rỗi và giải phóngSứ mạng truyền Tin Lành