Khôn ngoan và thông sáng đến từ Đức Chúa Trời
Ngọc Huỳnh Bích · 14 tháng 12, 2023
Bài suy gẫm này kể về câu chuyện của cậu bé Chung Nhi học đọc Tam Tự Kinh để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy dỗ theo Lẽ Thật của Chúa. Tác giả chỉ ra rằng sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời, không từ trong chúng ta, và chính Thánh Linh sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta hiểu Lời Chúa cách chân thật. Chúng ta cần hạ mình, nhận biết yếu kém của mình, và cầu xin sự khôn ngoan của Chúa để sống đúng với Lẽ Thật.
Kho Tàng Truyện Trạng có ghi lại câu chuyện vui, kể về “Trạng” lúc còn nhỏ, tên là Chung Nhi, đi học lúc 6 tuổi. Ông được thầy đồ dạy đọc một câu trong Tam Tự Kinh, nói rằng: “Thiên tích thong minh, Thánh phù công dụng”. Khi thầy đọc thì Chung Nhi không chú ý nghe, nên thầy vừa đọc xong thì Chung Nhi đọc trệch ra là: “Thiên tích thong manh, thánh nằm chỏng gọng”. Thầy dạy đi dạy lại, năm lần bảy lượt, mà cậu bé vẫn đọc trệch như vậy. Thầy đồ giận lắm bắt nằm xuống đánh đòn, nhưng mỗi khi thầy đưa roi lên thì Chung Nhi nằm ngửa ra, chổng bốn chân lên trời, và miệng đọc rối rít: “Thiên tích thong manh, thánh nằm chỏng gọng,... sao thầy bắt con nằm xấp?” Thầy thấy tức cười nên thôi không đánh nữa! Dạy trẻ thật là khó, phải không bạn? Nhưng dạy cho chúng hiểu, nhớ, và làm theo đúng Đường Đi, Lẽ Thật của Chúa, lại càng khó hơn! Danh ngôn trong câu truyện này có nghĩa là, “Trời ban cho trí thông minh, thánh giúp cho làm nên sự nghiệp.” Câu nói này cho chúng ta biết rằng, từ xa xưa, trong dân gian con người, đặc biệt là nước Việt Nam chúng ta, họ đã nhận biết: Trời - Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự khôn ngoan cho con người, và Thánh là Đức Thánh Linh sẽ giúp cho con người biết làm gì đúng với sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho. Tạ ơn Chúa! Là những người đi theo Chúa Giê-su, chúng ta biết rõ Chân lý này đã được ghi lại trong Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta kiến thức, sự khôn ngoan và sự hiểu biết, như trong Châm-ngôn 2:6: “Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng”; Châm-ngôn 9:11, “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng”; Truyền Đạo 2:26, “Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài…” Thêm vào đó, Chúa Giê-su cũng đã phán với các môn-đồ của Ngài, trước khi Chúa rời xa họ, rằng “... Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26). Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết chắc rằng, sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ bên trong chúng ta, và chính Thánh Linh Ngài sẽ dạy dỗ, dẫn dắt, giãi bày cho chúng ta hiểu và giúp chúng ta thực hành Lời Chúa cách chân thật. Chúng ta là những tạo vật của Ngài, và chỉ có Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan tuyệt đốit! Do đó, nếu chúng ta thấy mình không có sự khôn ngoan, thì hãy cầu xin và Chúa sẽ ban cho, như sứ đồ Gia-cơ đã khuyên bảo, "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Qua lời Chúa, chúng ta hiểu được rằng, Chúa là Đấng ban tặng “món quà tri thức” - đó là sự hiểu biết hay nhận thức về một điều gì đó cách chân thật. Khi suy gẫm Lời Chúa, chính Thánh Linh Ngài chỉ dạy chúng ta, cho chúng ta có thể hiểu được cách chính xác. Sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết này, Chúa chỉ ban cho những cho những ai có mối quan hệ mật thiết, thành thật với Ngài. Chúng ta phải hạ mình, nhận biết chính mình là yếu kém và cần sự giúp đỡ của Ngài, cần sự khôn ngoan của Ngài, để có thể hiểu rõ Lời Chúa và áp dụng cách trung thực, đẹp lòng Chúa! Chúng ta cần cầu nguyện cho nhau và cho chính mình. Phải siêng năng học Lời Chúa và cầu xin theo Lời Chúa, theo sự chỉ dẫn của Thánh Linh Ngài! “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:16). Amen! Khôn ngoan, hiểu biết đến từ Chúa, Toàn trí, toàn tri, chỉ duy Ngài, Hãy đến cầu xin, cậy sức Thánh, Hạ mình, tin cậy, chẳng lung lay! Điều Răn, Luật Pháp, Lời Hằng Sống, Suy gẫm ngày đêm, suốt tháng ngày, Để giữ lòng mình, không phạm tội, Nhưng luôn thông sáng, phước hạnh thay!
Chủ đề