Mối quan hệ hôn nhân giữa Chúa và chúng ta
Ngọc Huỳnh Bích · 8 tháng 12, 2023
Bài suy gẫm này so sánh mối quan hệ hôn nhân con người với mối quan hệ giữa Chúa và chúng ta, nhấn mạnh rằng chúng ta phải chấp nhận và tuân theo mọi mạng lệnh của Chúa một cách trọn vẹn. Như một người vợ trung thành với chồng, chúng ta cũng phải sống theo Lời Chúa dạy, không dùng lý do để bất tuân, để mối quan hệ với Chúa ngày càng thân mật và thánh khiết.
Cô Carol Bruess, là giáo sư về giao tiếp hôn nhân và gia đình và là nhà khoa học xã hội về hôn nhân. Trong nhiều năm, cô đã cố gắng nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Làm sao để giữ được hạnh phúc gia đình lâu dài?” Cô Bruess muốn nhắc nhở các đôi bạn trước khi kết hôn rằng: “Hôn nhân là cuộc trò chuyện suốt đời. Vì vậy, bạn muốn người phối ngẫu phải sẵn sàng dự phần vào cuộc trò chuyện đó với bạn, bất kể khó khăn đến đâu, hoặc nó thay đổi như thế nào theo thời gian. Họ có sẵn lòng và sẵn sàng thực hiện việc đó không?” (*)
Cô Bruess đã đưa ra 5 câu hỏi mà những đôi bạn cần phải hỏi nhau, phải trao đổi, tìm hiểu, một cách cởi mở và trung thực, hầu cho, họ có thể hiểu nhau và chấp nhận những gì họ không thể thay đổi từ người phối ngẫu. Câu hỏi đầu tiên là, “Có điều gì mà anh (hoặc em) không sẵn lòng từ bỏ khi chúng ta kết hôn không? Câu hỏi này liên quan đến những điều không thể thương lượng giữa hai người, nhưng phải tôn trọng những gì cần cho người kia, và người này phải chấp nhận để có thể tiến đến hôn nhân. Xác định nhu cầu cốt lõi của người phối ngẫu và điều gì thúc đẩy chúng, đồng thời đảm bảo rằng bạn và người phối ngẫu của bạn đều đồng ý, coi đó là một phần trong cuộc sống của hai bạn. (*)
Khi nghĩ đến mối quan hệ “hôn nhân” giữa Chúa và con dân Ngài, chúng ta ta có thấy điều tương tự khi hỏi câu hỏi rằng, “Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận mọi Điều Răn, Mạng Lệnh của Chúa ban ra không?” Trong Kinh Thánh, Ngài có lúc đã bày tỏ mối quan hệ giữa Ngài và chúng ta như là quan hệ hôn nhân, trong đó Chúa là Chồng và con dân Ngài là “nàng dâu”. Đây là mối quan hệ khắn khích, thân mật nhất trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô đã nói với các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, “... tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 11:2). Trong mối quan hệ thân mật này, Chúa đã chấp nhận chúng ta là những tội nhân, tha thứ chúng ta vô điều kiện, yêu chúng ta cho đến chết, Ngài đã đổ huyết ra để rửa sạch tội cho chúng ta trên thập tự giá! Vậy thì, về phần của chúng ta, chúng ta có thật làm theo Lời Chúa cách trọn vẹn chưa, hay chúng ta vẫn còn những lý do - những chữ “tại”, “bị”, “nếu”, hay là “phải chi”, vẫn thường xảy ra hằng ngày, hay thậm chí chúng ta cho rằng, “việc này nhỏ chắc Chúa không thấy và không bắt phạt vì Ngài vẫn yêu chúng ta”, và chúng ta đã bất tuân và phạm tội với Chúa?
Để cho mối tương giao giữa Chúa và chúng ta càng thân mật hơn, ngọt ngào, thánh khiết, càng gần gũi hơn, thì chúng ta phải học biết và làm theo Lời Chúa dạy, không còn con đường nào khác! Ngược lại, nếu chúng ta tin Chúa nhưng làm theo ý mình nhiều hơn, nghĩ về lợi ích cá nhân nhiều hơn là làm theo Ý Chúa, thì chúng ta là người “nói dối” hay còn gọi là “kẻ đạo đức giả”, như sứ đồ Giăng đã nhắc nhở trong 1 Giăng 1:6, “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.” Như vậy thì, “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (1 Giăng 2:6). Hãy giữ mối quan hệ với Chúa là quan trọng nhất, phải thánh khiết mọi bề, phải làm theo Lời Chúa! Nguyện xin Chúa tha thứ sự yếu đuối của chúng con, xin Ngài thêm sức, dẫn dắt chúng con mỗi ngày, siêng năng học biết Lời Chúa, và hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn mà vâng phục, làm y theo Lời Chúa dạy, hầu cho mối quan hệ với Chúa được thánh khiết và thân mật nhiều hơn, và đời sống chúng con luôn là ánh sáng, giúp thế gian thấy được Con Đường duy nhất đi đến sự sống đời đời của Chúa Giê-su! Amen!
Biết ơn Đấng Christ yêu ta lắm, Đổ huyết hy sinh, chết chẳng màng, Để cứu ta về, trong Ân Điển, Được gần bên Chúa, thật bình an! Hết lòng sống đạo, theo Lời Chúa, Hết sức giữ mình, kẻo muộn màng, Tránh ác, làm lành, theo gương Chúa, Sống làm ánh sáng trong thế gian!
Bình an trong Chúa, Ngọc-Dung
Chủ đề