Thiên nhiên và hạnh phúc - Bài học từ hoa thủy tiên vàng
Ngọc Huỳnh Bích · 16 tháng 11, 2023
Bài suy gẫm này khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua bài thơ "Hoa Thuỷ Tiên Vàng" của William Wordsworth, nhấn mạnh rằng thiên nhiên là nguồn hạnh phúc và sự hiện hữu của Chúa. Tác giả khuyến khích chúng ta mỗi ngày quan sát, chiêm ngưỡng thiên nhiên để nhận ra sự bảo vệ và tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời qua các hiện tượng tự nhiên xung quanh.
Bài thơ “Tôi Cô Đơn Lang Thang Như Một Đám Mây” còn có tựa đề là “Hoa Thuỷ Tiên Vàng” được viết bởi nhà thơ William Wordsworth. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. đây là 6 câu trong đoạn đầu tiên của bài thơ: “Tôi cô đơn lang thang như một đám mây trôi nổi trên những thung lũng và đồi cao, Đột nhiên tôi nhìn thấy một đám đông, Một loạt các hoa thủy tiên vàng; Bên hồ, dưới tán cây, Rung rinh và nhảy múa trong gió.”
Trong bài thơ, tác giả đã “nhân cách hóa”, đã so sánh chính ông với một vật thể thiên nhiên - một đám mây. Những bông hoa thuỷ tiên vàng liên tục được nhân cách hóa thành con người, “rung rinh và nhảy múa trong gió” - những kỹ năng này hàm ý sự thống nhất vốn có giữa con người và thiên nhiên.
Nhà thơ đã viết bài thơ này để ca ngợi vẻ đẹp của những bông hoa thủy tiên trên sườn đồi khi chúng nhảy múa dưới ánh mặt trời; và chính vẻ đẹp của thiên nhiên, của hoa thủy tiên vàng, đã khiến con người, khiến chính tác giả phải hòa với thiên nhiên mà vui tươi và hạnh phúc hơn. Vì thế, hoa thuỷ tiên vàng được xem là biểu tượng của niềm hạnh phúc.
Bác sĩ người Hy Lạp thời cổ đại, người mà được coi là một trong những nhân vật giỏi nhất trong lịch sử y học, ông Hippocrates thuộc xứ Kos, đã nói rằng, "Chính thiên nhiên là thầy thuốc giỏi nhất" ("Nature itself is the best physician"). Câu nói này có ý nói rằng, thiên nhiên, bao gồm mọi vật trong đó, có thể giúp con ngời chống lại những nỗi đau thương và bệnh tật. Với ý tưởng này, chúng ta phải ngợi khen Chúa, tôn vinh sự khôn ngoan diệu kỳ của Ngài, bởi vì Chúa đã tạo dựng thế giới thiên nhiên cho con người sống vui thỏa. Chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa vì Ngài luôn quan tâm, yêu thương, và nghĩ đến nhu cầu cần thiết của con người chúng ta!
Mỗi ngày, chúng ta cần đi ra ngoài sân vườn, nhìn chung quanh cảnh vật thiên nhiên, bông hoa, cây cối, nhìn lên bầu trời xanh, mây trắng bay lơ lửng trên không, lắng nghe tiếng chim hát gọi nhau đâu đó, tiếng xì xào của cây lá nói chuyện với nhau, tiếng meo-meo cũa vài con mèo hoang đang đi kiếm ăn, tiếng côn trùng ve-ve, tít-tắc đâu đó,... Tất cả những sự vật, vận động chung quanh, cũng làm cho chúng ta phải phấn khởi tinh thần, bởi vì, đó là sự sống và sự hiện diệncủa Chúa, qua đó, chúng ta biết rằng, “Thật sự có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời - Đấng Tạo Hóa, đang ở gần chúng ta, và có Chúa bảo vệ thì ta còn phải sợ ai nữa!” Vua Đa-vít đã ca ngợi Chúa, vì Ngài Đấng gìn giữ ông qua mọi biến cố của cuộc đời trong Thi-thiên 23 (“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6 Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài”). Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, Chúa là Đấng thành tín, luôn ở cùng, và bảo vệ chúng ta khỏi mọi nan đề của cuộc sống!
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo nên thiên nhiên đầy đủ mọi điều tốt lành cho chúng con! Ngợi khen Chúa toàn năng, không ai giống như Ngài, Chúa là Đấng mà mọi dân phải kính sợ, tôn thờ! Nguyện xin Chúa thành tín giúp chúng con biết mở mắt, mở lòng nhìn vào thiên nhiên giàu đẹp, quý mến của Ngài, và chiêm ngưỡng cảnh vật vui tươi, hạnh phúc, hầu cho chúng con được khích lệ tinh thần, trung tín đi theo Ngài, sống vui mừng, và chia sẻ Tin Lành cho mọi người chung quanh! Amen!
Thiên nhiên hùng vĩ, do tay Chúa, Sáng tạo cho ta sống mỗi ngày, Hạnh phúc vui tươi, không sợ hãi, Bởi vì có Chúa chẳng đổi thay! Thủy tiên vàng rực, nguồn sức mới, Rừng núi, lá hoa thế giới này, Thật đáng ngợi khen, và cảm tạ, Danh Cha vinh hiển, quyền năng thay!
>Original:
Chủ đề