VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Sao Mai Tỏa Sáng

Ngọc Huỳnh Bích · 20 tháng 10, 2023

Rô-ma 8:38-39Phi-líp 1:21Ê-sai 60:19

Bài viết kể về cuộc đời của Mục sư Philipp Nicolai, người đã vượt qua những thử thách khó nhọc và bệnh dịch khủng khiếp bằng đức tin vào tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời. Ông đã viết bài thánh ca "Sao Mai Tỏa Sáng" để khẳng định rằng không có gì có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa, và Chúa Giê-su là nguồn hy vọng và sáng sủa cho mỗi người tin kính.

Sao Mai Tỏa Sáng Mục sư Philipp Nicolai sanh tại Mengeringhausen, Waldeck, nước Đức, vào năm 1556 và về với Chúa tại Hamburg, nước Đức, năm 1608, hưởng thọ 52 tuổi. Ông đã sống một cuộc đời đầy thử thách, gian nan! Vì gập nhiều sự chống đối và đe dọa, cùng từng gần gủi với sự chết.

Trong thời gian làm mục sư ở đây, bệnh dịch khủng khiếp đã xảy ra hai lần. Nơi cửa sổ của căn phòng ,ông nhìn ra thấy nghĩa trang gần đó. Có những ngày, người ta chôn khoảng 30 người qua đời vì bệnh dịch. Trong 6 tháng, Mục sư Nicolai đã phải làm đám tang khoảng 1300 người. Dường như trong thành phố này, mỗi gia đình đều phải than khóc ít nhất một người thân qua đời! Đó là thời điểm vô cùng khó khăn cho vị mục sư này! Khi được hỏi, “Làm thế nào mà Mục sư có thể vượt qua được?” Mục sư Nicolai đáp rằng, “Đối với tôi, dường như không có gì ngọt ngào, thú vị, và dễ chịu hơn việc chiêm ngưỡng giáo lý cao quý về Sự Sống Đời Đời có được qua Huyết của Đấng Christ. Tôi đã để điều này ngự trị trong tâm linh tôi cả ngày lẫn đêm... Cái chết không đáng sợ, vì cái chết là khi chúng ta gặp Chàng Rể của mình, là Chúa Giê-su Christ. Đấng Christ mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta phục vụ Ngài hết sức mình trên đất này, nhưng sẽ có một chương sách khác sẽ đến, một sự sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng với Ngài.”

Và cũng trong thời gian này đầy thử thách này, Mục sư Nicolai đã viết bài thánh ca, "Sao Mai Tỏa Sáng Đáng Yêu Làm Sao" (“How lovely shines the Morning Star”).[1] Trong bài thánh ca, có những lời hát sau đây: Sao Mai tỏa sáng đáng yêu làm sao! …, lấp đầy mọi nơi trên thiên đàng.

Ôi Cha toàn năng, trong Con Một của Ngài, Ngài đã yêu con từ thuở ban đầu Khi Ngài tạo dựng thế giới cổ đại này. Con Một của Ngài đã làm bạn với con, và qua Đức Thánh Linh ngài, con nhìn thấy, Con vui mừng trong hoạn nạn. Ôi thật phước hạnh thế nào! Ngài đang sống, ban cho con sự sống đời đời; không gì có thể chia cách được con khỏi Ngài.

Thật vậy, không có điều gì có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, như lời của sứ đồ Phao-lô chắc chắn rằng, “…bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39). Chính tình yêu bao la, ân điển đời đời của Chúa Giê-su, mà Mục sư Nicola đã có thể vượt qua những sự chống đối tôn giáo, những đau buồn vì bệnh dịch gây tử vong của nhiều người trong thành phố. Dầu cho sự chết kề bên mỗi ngày, nhưng bởi đức tin chắc rằng Đấng Christ hằng sống, Chúa đã sắm sẵn nơi ở tốt lành, vinh hiển, cao sang trên Nước Thiên Đàng cho con dân Ngài, mà ông đã vượt qua cách bình an, thỏa lòng. Thật như sứ đồ Phao-lô đã nói, “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phi-líp 1:21). Chính Chúa Giê-su thành tín và những lời hứa của Ngài là “Sao Mai Tỏa Sáng” mỗi ngày, là Nguồn Hy Vọng về tương lai chắc chắn của mỗi Cơ Đốc Nhân!

Chúng ta thật phải luôn tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài, là Đấng luôn yêu thương chúng ta, dù cho sự sống thế giới này có những khó khăn, buồn đau, bệnh tật,…, nhưng chúng ta hãy hết lòng yêu kính Chúa, hết sức mình mà hầu việc Chúa trong khi chúng ta còn sống trên trần gian này, và hãy tin cậy Chúa cách trọn vẹn, vì chương sách mới của chúng ta sẽ là sự sống đời đời ở Nước Trời vinh hiển, cao sang, phước hạnh! Hãy nhớ lời Chúa hứa, “Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi” (Ê-sai 60:19).

Nguyện xin Chúa tha thứ sự yếu đuối, mỏi mòn của chúng con khi gặp những nan đề, những thử thách, khó khăn, bệnh tật, bắt bớ; xin Thánh Linh Ngài thêm sức, thêm ơn, giúp chúng con biết tin cậy vào Lời Thành Tín và tình yêu đời đời của Ngài; hầu cho chúng con giữ được đức tin cho đến cuối cùng, để đời sống của chúng con sẽ là lời chứng sống cho những người chung quanh, giúp họ cũng nhận biết và mở lòng tin nhận Ngài! Amen! Khổ đau, bệnh tật, nào ai biết? Thử thách gian nan, cứ tới hoài, Duy Chúa toàn tri, luôn biết rõ, Tình Ngài hằng hữu, chẳng đổi thay! Hết lòng tin cậy quyền năng thánh, Bảo vệ chúng ta, những tháng ngày, Sự chết cũng không, làm gì được, Tương lai tỏa sáng Ánh Sao Mai!

Bình an trong Chúa, Ngọc-Dung

Chủ đề

Tình yêu đời đời của Đức Chúa TrờiĐức tin giữa khó khăn thử tháchHy vọng về sự sống vĩnh cửuSứ mạng phục vụ ChúaChiến thắng qua niềm tin