Cuộc Chiến Vô Hình
Ngọc Huỳnh Bích · 8 tháng 9, 2023
Bài suy gẫm này nhắc nhở tín hữu rằng chúng ta đang sống trong một cuộc chiến vô hình với ma quỷ, những thế lực vô hình mà con mắt xác thịt không thể nhìn thấy. Để chiến thắng, chúng ta cần phải tỉnh thức, cẩn thận canh giữ tâm linh, và tin cậy hoàn toàn vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa mới có khả năng giúp chúng ta đắc thắng mọi khó khăn, cám dỗ và thử thách trong cuộc sống tâm linh.
Cuộc Chiến Vô Hình Trong một lớp học Cử Nhân của Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam tại Dallas, có 30 sinh viên đã ghi danh học, nhưng đặc biệt hơn là có một phụ nữ cao niên, bà đã hơn 70 tuổi, neo đơn, nuôi con một mình, vì chồng đã về với Chúa nhiều năm trước. Giáo sư gọi tên của bà là “bà Thuyết”. Bà trông còn rất khỏe mạnh, sáng suốt, vui tươi trong lớp học. Vị giáo sư đã giới thiệu về bà như là một “nguồn khích lệ cho những người trẻ trong lớp; một người lớn tuổi nhưng vẫn còn yêu mến Lời Chúa, không ngại khó khăn vì tuổi tác, hay vì điều kiện sinh sống.” Nếu một người cao niên như bà, mà vẫn còn ham học Lời Chúa, thì không có điều gì cản trở những người trẻ tiếp tục học, có phải không? Tuy nhiên, “nói thì dễ, làm mới khó!” Bà Thuyết thật sự cũng đã trải qua những năm tháng “chiến đấu với cuộc đời”, nhất là “trận chiến vô hình” – những khó khăn, cám dỗ khi phải nuôi con một mình, cho nó ăn học thành tài trong ý Chúa. Đây mới là thử thách lớn và cần phải vững vàng đức tin và vâng phục Chúa hết lòng, thì mới vượt qua được! Chúng ta chắc chắn đang sống trong “cuộc chiến vô hình” mà rất dễ “thua trận”, vì chúng ta, với đôi mắt thể xác bình thường, sẽ không thấy kẻ thù vô hình đó! Sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên chúng ta, “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Thật sự thì chúng ta không thấy sư tử đi chung quanh rình mò, nhưng đó chính là ma-quỷ vô hình, thật đáng kinh sợ! Vì thế chúng ta phải luôn “tiết độ và tỉnh thức” canh giữ tâm linh của chúng ta một cách cẩn thận, từng giây từng phút. Sứ đồ Phao-lô đã chỉ cho các tín hữu Cô-rinh-tô bí quyết để chiến đấu với kẻ thù vô hình, đó là “quyền năng của Đức Chúa Trời”; ông nói, “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:4-5). Chúng ta hãy hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn tin cậy Chúa. Hãy cầu xin quyền năng tuyệt đối của Ngài giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời! Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tại, toàn tri, Danh Ngài vinh hiển trên hết mọi danh; vì thật chỉ có duy Ngài mới giúp chúng ta đắc thắng mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ, và nhất là cuộc chiến tâm linh, vô hình, không thấy được! Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn quan phòng, dẫn dắt chúng ta từng bước trên mọi nẻo đường!
Nguyện xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở, quan phòng chúng con tránh khỏi mọi cám dỗ; xin Ngài thêm sức, thêm ơn, giúp chúng con đắc thắng cuộc chiến vô cùng gay go, nguy hiểm này; hầu cho đức tin của chúng con được vững mạnh, được đến gần Chúa nhiều hơn, và được nhận mão triều thiên vinh hiển, trên Nước Trời đời đời, vô cùng! Amen! Khó khăn, cám dỗ, nhiều thử thách, Chúng đến bao vây, thật chẳng ngờ, Cuộc chiến tâm linh, ai biết được, Phải luôn tỉnh thức, chớ thờ ơ! Quyền năng của Chúa, đáng tin cậy, Hết sức hết lòng, chớ chần chờ, Suy gẫm ngày đêm, Lời Hằng Sống, Thánh Linh nhắc nhở, chớ làm ngơ!
Ngọc Huỳnh Bích
Chủ đề