Bài Học Về Tổ Chim
Ngọc Huỳnh Bích · 1 tháng 9, 2023
Bài viết khai thác ba bài học tinh thần từ Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:6-7 về việc thả chim mẹ đi nhưng có thể lấy trứng hoặc chim con. Chúa dạy chúng ta phải có lòng nhân từ với thú vật, không tham lam mà biết tiết độ, và trung tín vâng lời Chúa trong những việc nhỏ. Những nguyên tắc này giúp chúng ta phát triển tính cách cao quý và được Chúa đẹp lòng.
Bài Học Về Tổ Chim
Bạn có bao giờ nhìn thấy một ổ chim trên nhánh cây, có trứng và có chim mẹ trong đó, đang ấp trứng không? Các nhà khoa học cho biết rằng, hầu hết các loài chim chỉ làm tổ một lần mỗi năm, nhưng một số loài, chẳng hạn như Robin, có thể có tới 4 hoặc 5 làm tổ trong một mùa sinh sản.[1] Các nhà khoa học ước tính có khoảng hơn 10 ngàn loài chim trên thế giới. Chúng được phân loại ra 44 bộ (orders), 253 họ (families), và 2384 chi (genera). Loài chim phổ biến nhất trên thế giới là gà nhà. Năm 2023, ước tính thế giới có khoảng 24 tỷ con gà, trong khi đó dân số thế giới chỉ khoảng hơn 8 tỷ người.[2] Loài chim hiếm nhất trên thế giới là Junin Grebe, có dân số dưới 250 con. Trong Kinh Thánh, có hơn 300 lần nhắc đến các loài chim, trong đó “chim bồ câu” (doves) là loài chim được nhắc đến nhiều nhất (khoảng 50 lần). Ttrong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự nhiều Điều Răn sau khi Ngài dẫn họ vào vùng đất hứa, nhằm để phục hồi đời sống thuộc linh và mối quan hệ giữa Chúa và họ. Một trong những Điều Răn đó, có một luật lệ liên quan đến loài chim và ổ trứng của chúng. Khi Chúa muốn dạy đến lòng nhân từ, Ngài đã phán, “Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đang ấp con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:6-7). Có ít nhất 3 bài học mà Chúa dạy chúng ta trong hai câu Kinh Thánh này. Thứ nhất, chúng ta phải có lòng nhân từ với thú vật. Nhân từ là: Hiền lành, nhân hậu, có lòng thương yêu, thương xót, dễ thông cảm với khác, hiền từ trong cách đối xử với nhau. Ở đây, Chúa dạy chúng ta phải nhân từ với loài chim, là loại vật nhỏ bé, có thể là yếu sức hơn nhiều loài vật khác. Khi gặp được ổ chim có trứng hoặc có chim con và chim mẹ, trên đường, hoặc ở trên cây, thì chúng ta có thể lấy trứng và chim con, nhưng phải thả chim mẹ đi. Chúa muốn dạy chúng ta không được tàn sát loài chim, giúp chúng sinh sản ra thêm. Nếu chúng ta có lòng nhân từ đối với những con chim nhỏ bé, đối với thú vật, thì chúng ta mới có thể có lòng nhân từ với những người chung quanh. Hãy sống biết ơn Chúa, Đấng luôn nhân từ với chúng ta, bằng cách sống luôn nhân từ với mọi người, có lòng thương xót, giúp đỡ tha nhân! “Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa cao đến các từng mây” (Thi-thiên 57:10). Thứ nhì, chúng ta không được tham lam. Cho dù là của cải Chúa cho, là chim trời cá biển, nhưng Lời Chúa dạy chúng ta có thể lấy trứng hay chim con, nhưng phải thả chim mẹ đi; vì chim mẹ có thể đẻ trứng và ấp ra chim con khác. Nếu ăn thịt chim mẹ lẫn chim con, thì không còn sinh sản tiếp tục nữa. Mọi việc cần phải tiết độ, không quá mức, không tham lam, nhưng biết rằng Chúa luôn chu cấp đầu đủ mọi điều. “Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (1 Ti-mô-thê 6:8); “… chớ tham lam…” (Rô-ma 13:9); “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5).
Thứ ba, chúng ta phải trung tín và vâng lời Chúa trong việc nhỏ. Điều răn này được nhiều người xem là điều răn nhỏ trong 613 Điều Răn, nhưng Chúa cho viết lại trong Kinh Thánh để dạy chúng ta về sự trung tín từ việc nhỏ. Phải giữ Điều Răn nhỏ, để có thể giữ những Điều Răn lớn. Hãy sống làm người đầy tớ “ngay lành trung tín”, để được Chúa đẹp lòng, và nói với chúng ta rằng, “Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:23).
Làm thế nào để chúng ta có thể nhân từ với thú vật, chim chóc, những động vật nhỏ bé? Chúng ta nên biết rằng, mọi loài vật là do Chúa toàn năng tạo dựng nên vào ngày thứ năm trong buổi sáng thế (Sáng-thế Ký 1:20-23). Do đó, chúng ta phải trân quý chúng, và cai quản chúng theo ý Chúa muốn – theo Lời Chúa dạy. Hãy nhân từ, thương xót, không tham lam dù chỉ là con vật nhỏ, nhưng luôn vâng lời Chúa, trung tín trong việc nhỏ, hầu cho Chúa đẹp lòng, Ngài ban phước và cho chúng ta sống lâu trên đất! “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 118:1). Hãy vâng lời Chúa, sống nhân từ như Ngài luôn nhân từ đối với chúng ta. Lời sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, “Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 3:8). Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn sống theo Lời Ngài dạy, giúp chúng con bắt chước Chúa, sống với lòng nhân từ đối với mọi người, mọi vật, dâng lên Chúa điều tốt nhất, tấm lòng vâng phục mà hầu việc Chúa cách trung tín, hết lòng, hết sức; hầu cho Danh Chúa được vinh hiển và nhiều người nhận biết Chúa qua đời sống của chúng con! Amen!
Cầu xin Chúa - Đấng Ba Ngôi, Cho con gạt bỏ cái tôi của mình, Cho con phải sống có tình, Nhân từ, rộng rải, biết nhìn gần xa! Để con làm sáng Danh Cha, Bởi Ngài là Đấng bao la nhân từ! Giúp người, quên những riêng tư, Nhờ quyền năng Chúa tràn dư tháng ngày!
From: <durenengo@gmail.com>
Chủ đề