Bài Thánh Ca Thay Đổi Lòng Người
Ngọc Huỳnh Bích · 9 tháng 6, 2023
Nhà truyền giáo E.P. Scott mục sơ đi đến một bộ lạc nguy hiểm ở Ấn Độ để chia sẻ Tin Lành. Khi bị bao vây bởi các chiến sĩ, ông đã ca hát bài thánh ca "Tôn Ngợi Danh Jesus" (All Hail the Power of Jesus' Name), và qua sự tôn vinh Chúa này, lòng họ đã được thay đổi từ sợ hãi sang yêu thương. Câu chuyện này chứng tỏ sức mạnh của Chúa Thánh Linh và lòng yêu thương tha nhân trong việc truyền giáo.
>Additional info https://www.facebook.com/HopeBaptistChurchBangalore/posts/reverend-e-p-scott-was-a-missionary-living-in-india-during-the-1800s-at-the-prom/972716729439062/
https://www.thuvientinlanh.org/tc_tonngoidanhjesus_allhailthepowerofjesusname_01/
Tựa đề: Ngợi Danh Jesus Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus’ Name Lời: Edward Perronet Nhạc: James Ellor Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 413
Reverend E. P. Scott was a missionary, living in India during the 1800s. At the prompting of the Holy Spirit, but against advice of his fellow missionaries, Scott set out alone to visit a remote village. He was determined to share the Gospel with a dangerous savage tribe. Several days into his journey. Scott was met by a large group of warriors who quickly surrounded him, each one pointing a spear towards his heart. Expecting to die, Scott made a decision to use his last few breaths to glorify God, and to hopefully stir something within the hearts of his captors. He took out his violin (which he always carried on him), closed his eyes, and began to play and sing All Hail the Power of Jesus Name, in the native language of the warriors. After singing the first verse, the second, the third, and then beginning the fourth, Rev. Scott realized he was still standing, and that all around him was a peaceful quiet. Opening his eyes he saw every spear lowered. There stood those mighty warriors, with tears in their eyes. Throughout the remainder of his life, Scott spent much time with this tribe, sharing the love of God. br/>All Hail the Power of Jesus Name has been hailed as the "National Anthem of Christendom." It was written in 1779 by Rev. Edward Perronet (1726-1792) The music was composed by Oliver Holden (1765-1844). The hymn has been translated into almost every existing language.
Bài Thánh Ca Thay Đổi Lòng Người Nhà Truyền Giáo Đến Ấn Độ - E.P. Scott (Edward Payson Scott), một hôm, đang đứng trên đường phố, nhà truyền giáo E. P. Scott thấy một người đàn ông nhìn có vẻ hơi lạ hơn những người dân thành phố. Vì thế, nhà truyền giáo đã tiến đến hỏi thăm người đàn ông này từ đâu tới. Người đàn ông trả lời rằng, ông đến từ một bộ lạc ở trên núi, mà mỗi năm chỉ một lần đi xuống thành phố này để buôn bán. Sau đó, nhà truyền giáo Scott đã khám phá ra rằng, bộ lạc đó là nơi mà Tin Lành chưa bao giờ được giảng ra. Từ đó, nhà truyền giáo E.P. Scott đã bắt đầu nghĩ tới bộ lạc này và tìm cách đến chia sẻ Tin Lành cho họ. Sau một thời gian cầu nguyện, ông chuẩn bị đồ đạc và cây đàn vĩ cầm (violin) của mình, và ông hướng về Ngôi Làng Trên Núi. Trước khi ra đi, nhà truyền giáo Scott có bày tỏ tâm tình này với những người bạn truyền giáo của ông, những người có kinh nghiệm trong mục vụ truyền giáo. Những người bạn này đã nói với ông rằng, “Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp bạn nữa. Thật là một sự dại khờ nếu bạn đi đến nơi đó.” Lý do là, họ đã biết người bộ lạc tại ngôi làng này “sẽ gây nguy hiểm đến tánh mạng” của nhà truyền giáo Scott, và họ đã khuyên ông không nên đi. Tuy nhiên, với sự thôi thúc trong lòng, ông đã quyết định lên đường càng sớm càng tốt. Nhà truyền giáo Scott thật muốn những người của bộ lạc này nghe được Tin Lành của Chúa Giê-su. Ông đã cầu nguyện và biết rằng đây là sứ mệnh quan trọng Chúa muốn ông làm. Nhà truyền giáo Scott đi lên trên núi trong hai ngày đi bộ, và cuối cùng ông thấy mình đang ở giữa những ngọn núi, và bất thình lình những người trong bộ lạc xuất hiện, họ cầm giáo và chĩa vô người ông. Trong một tình huống nguy hiểm “sống chết không biết”, nhà truyền giáo không biết phải làm gì … Ông đã lấy cây đàn vĩ cầm của mình ra và cất giọng hát bài thánh ca “Tôn Ngợi Danh Giê-su” (“All Hail The Power of Jesus’ Name”). Trong đó có một đoạn có lời hát như sau, Hãy để mọi người thân, mọi bộ lạc trên mặt đất này, Mọi sự oai nghi đều quy cho Ngài, và trao vương miện cho Ngài, Chúa của tất cả. Tất cả các oai nghi xin dâng lên Ngài, và trao vương miện cho Ngài, Chúa của tất cả.
Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. Trong khi nhà truyền giáo đàn và hát bài thánh ca này, ông để ý thấy những cây giáo chỉa vào ông, đang bắt đầu hạ xuống từ từ, và ông thấy nước mắt từ những đôi mắt của những người bộ lạc bắt đầu rơi xuống… Kể từ đó, nhà truyền giáo đã ở lại sống trong bộ lạc này trong 2 năm rưỡi để nói về Chúa Giê-su và tình yêu của Ngài dành, và chia sẻ Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho họ. Sau đó, nhà truyền giáo Scott phải rời khỏi họ vì lý do sức khỏe của ông. Những người dân của bộ lạc đã tiễn đưa ông đi 40 dặm (miles) đến nơi mà ông có thể tìm được phương tiện giao thông để về nhà chữa bệnh… Tạ ơn Chúa toàn năng, chính Ngài đã dùng nhà truyền giáo Scott, qua sự ca ngợi Chúa, bài thánh ca có thể thay đổi lòng người. Chính Ngài đã thay đổi sự chống đối, lo sợ, uy hiếp, ra thành sự hiền lành, bình an, hòa thuận. Chúa có thể dùng tấm lòng yêu tha nhân của nhà truyền giáo E.P. Scott và qua sự tôn vinh Chúa bằng một cái bài thánh ca, để giúp người nghe mở lòng tìm kiếm Ngài. Bằng những cách khác nhau, Chúa có chương trình tốt đẹp cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có “tấm lòng yêu thương” như nhà truyền giáo E.P. Scott hay không, có để cho Chúa sử dụng chúng ta như là công cụ rao giảng Tin Lành hay không, và hết lòng hết ý hết sức vâng phục ý chỉ của Ngài để làm công việc Chúa hay không? Chính Đức Thánh Linh là Đấng luôn ở cùng và hướng dẫn chúng ta làm công việc của Ngài. Hãy vững tin và nương cậy Chúa trong mọi việc! Hãy dâng ân tứ, tài vật, mọi sự Chúa ban mà hầu việc Ngài! Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con nghe biết sự kêu gọi của Chúa, thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su, mạnh mẽ đi rao giảng Tin Lành, sự cứu rỗi của Ngài cho muôn dân! Xin Chúa hướng dẫn chúng con trong lời nói, việc làm, cách sử dụng các ân tứ Chúa ban để mọi việc được đẹp lòng Chúa; hầu cho người nghe có thể mở lòng, hiểu được Chúa Giê-su là Đấng duy nhất mà họ cần, và mở lòng đến tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời của họ! Xin Chúa thêm sức cho chúng con! Amen!
Chẳng có việc gì khó Đối với Chúa toàn năng, Hết lòng và hết sức, Vững bước nhờ linh ân! Mở lòng đến gần Chúa, Nhờ ân điển của Ngài, Đức Thánh Linh chỉ dẫn, Cùng hiệp một làm ngay!
Tin Lành mau truyền bá, Cho tất cả mọi người, Đức Chúa Trời ở cạnh, Quan phòng hết mọi nơi! Anh em ta tấn tới, Kính Chúa và yêu người, Dùng tài năng sức lực, Hầu việc Chúa bạn ơi!
Ngọc Huỳnh Bích
_____________________ Tài liệu tham khảo: Petersen, William J. & Petersen, Ardythe. “The Complete Book of HYMNS - Inspiring Stories About 600 Hymns And Praise Songs”. Carol Stream, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc., 2006. Page 6-7.
_________________ Kinh Thánh: Phi-líp 2:9-11; Cô-lô-se 1:15-20; Khải-huyền 5:11-13; 19:11-13, 16. “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” - Phi-líp 2:9-11 “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. 18 Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.” - Cô-lô-se 1:15-20 “Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, 12 đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! 13 Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” – Khải-huyền 5:11-13 ________________________
Ghi-chú: Tựa đề: Ngợi Danh Jesus Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus’ Name Lời: Edward Perronet
All Hail the Power of Jesus’ Name
1. All hail the power of Jesus’ name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all.
2. Ye chosen seed of Israel’s race, ye ransomed from the fall, hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by his grace, and crown Him Lord of all.
3. Sinners, whose love can ne’er forget the wormwood and the gall, go spread your trophies at His feet, and crown Him Lord of all. Go spread your trophies at His feet, and crown Him Lord of all.
4. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all.
5. Crown Him, ye martyrs of your God, who from His altar call; extol the Stem of Jesse’s Rod, and crown Him Lord of all. Extol the Stem of Jesse’s Rod, and crown Him Lord of all.
6. O that with yonder sacred throng we at His feet may fall! We’ll join the everlasting song, and crown Him Lord of all. We’ll join the everlasting song, and crown Him Lord of all.
Tôn Ngợi Danh Jesus
1. Ngợi danh Giê-xu vinh hiển quyền oai Thiên thần cùng quì lạy mãi Cung kính cúi dâng vương miện Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển. Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.
2. Nầy ai được tuyển trong Is-ra-ên Ai được chuộc do ân điển Xin hãy chúc Chúa oai quyền. Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển. Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.
3. Tội nhân xưa đã đau khổ sầu cay Nay được chuộc mua xin hãy Đem lễ quí báu dâng Ngài Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển. Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.
4. Mọi dân muôn phái trong ngũ đại châu Hãy về tùng phục một Chủ Tôn Đấng phép tắc uy quyền Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển. Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.
5. Kìa ai yêu Chúa xưa đã liều thân Ở tại bàn thờ cầu khẩn Xin hãy chúc nhánh Giê-se Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển. Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.
6. Nguyền ta chung với chư thánh một mai Vui cùng quì bên Vua mãi Luôn trỗi khúc hát thiên thu Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển. Hãy tôn vinh Chúa Thánh trên ngai Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.
Bình an trong Chúa, Ngọc-Dung
Chủ đề