VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Lòng Tốt Mạnh Mẽ Hơn

Ngọc Huỳnh Bích · 2 tháng 6, 2023

Thi-thiên 31:19Rô-ma 12:21Thi-thiên 89:14Thi-thiên 103:8Thi-thiên 103:11Thi-thiên 103:17Thi-thiên 106:1Thi-thiên 89:1Thi-thiên 31:21Thi-thiên 36:5Thi-thiên 36:7

Bài suy gẫm giảng dạy rằng lòng nhân từ, khoan dung và tha thứ có sức mạnh thay đổi lòng người xấu, theo gương của Chúa Giê-su. Thay vì trả ác bằng ác, chúng ta nên "lấy điều thiện thắng điều ác" để phản ánh tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời đối với nhân loại.

Lòng Tốt Mạnh Mẽ Hơn “Sự nhân từ Chúa, mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, và thi hành trước mặt con cái loài người cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay!” -Thi-thiên 31:19 "Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác." - Rô-ma 12:21 “Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa; sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa.” Thi-thiên 89:14

Có 1 câu chuyện để dạy về “lòng tốt” có sức mạnh thay đổi lòng người xấu. Ông kể lại rằng, “Một nhà báo đã từng theo dõi cuộc vận động tranh cử tổng thống của William McKinley. Người phóng viên đã viết toàn những lời chống đối McKinley kịch liệt, đến nổi ông ta đi theo sát McKinley trên chuyến xe lửa mà McKinley đi, với mục đích moi móc những chuyện xấu mà ông có thể tìm thấy về McKinley để gởi chi tiết về tòa soạn của ông. Lúc đầu người phóng viên đã làm như vậy, và McKinley biết rõ điều này, nhưng không chống đối gì. Vào một buổi tối lạnh buốt nọ, người phóng viên ngủ say, ông co rúm trên khoang xe lửa không có máy sưởi. Ông McKinley đi ngang qua thấy thế, đã ngừng lại, cởi chiếc áo choàng của mình và đắp lên người phóng viên này. Khi người phóng viên tỉnh dậy, biết được những gì ông McKinley đã làm. Sau đó, người phóng viên đã từ bỏ nghề nhà báo của mình, vì tấm lòng khoan dung, nhân từ của ông McKinley. Người phóng viên không thể nào phỉ báng một người như thế - một người đủ vĩ đại để đáp trả sự chỉ trích quá khích của ông bằng một tấm lòng tốt.”1

Thật giống như Lời Chúa dạy, "Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác"( Rô-ma 12:21). Trong câu chuyện này, thì "lòng tốt mạnh mẽ hơn", vì nó đã làm thay đổi lòng của người phóng viên nhà báo, từ sự chống đối vị tranh cử tổng thống William McKinley đến việc rời bỏ nghề viết báo, vì ông không thể tường thuật những điều trái với sự thật bên trong của một người có lòng tốt. Sức mạnh của "lòng tốt" - lòng nhân từ, khoan dung, tha thứ thật có thể thay đổi được lòng người! Chính Đức Chúa Giê-su đã và đang thực hiện chân lý này. Ngài thật nhân từ, thương xót, tha thứ mỗi chúng ta, là những tội nhân chống nghịch lại với Ngài! Chúa đã đến thế gian để chết thế hết mọi tội lỗi của chúng ta, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết trong đau đớn, khổ nhục, vì cả loài người! Hơn thế nữa, Ngài đã sống lại, chiến thắng sự chết, và mở ra con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Cha trên Thiên Đàng vinh hiển, đời đời! “Lấy thiện trả ác”, “lấy nhân từ trả sự dữ”, “lấy lòng tốt trả cho lòng xấu”, đây là chân lý hiệu quả nhất mà Chúa Giê-su đã làm đối với chúng ta. “Sự nhân từ Chúa, mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, và thi hành trước mặt con cái loài người cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay” (Thi-thiên 31:19). Trong cuộc đời chúng ta, có bao giờ chúng ta bị ai đó hại mình, chơi xấu, nói xấu không, mặc dù chúng ta đối xử tốt với họ? Khi đó, chúng ta đã “ăn miếng trả miếng” hay là chúng ta “lấy điều thiện thắng điều ác”? Chúng ta có đối xử tốt với người hại chúng ta không? Chúng ta có sống với lòng nhân từ, tha thứ như Chúa Giê-su đã làm đối với chúng ta không? Chúa luôn yêu mến và ban phước cho người vâng lời Ngài. Chúng ta hãy hết lòng, hết sức mà thực hiện chân lý này, "Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác" (Rô-ma 12:21).

Hãy học theo gương Chúa Giê-su, là Đấng có lòng nhân từ vô hạn! Lời Chúa cho chúng ta biết, “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ” (Thi-thiên 103:8); “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu” (Thi-thiên 103:11); “Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ” (Thi-thiên 103:17). Chúng ta hãy ngợi khen Chúa nhân từ của chúng ta mỗi ngày, mọi nơi, hầu cho người chung quanh nghe biết đến lòng nhân từ bao la của Chúa. “Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi-thiên 106:1); “Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài” (Thi-thiên 89:1); “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài” (Thi-thiên 31:21); “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây” (Thi-thiên 36:5); “Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa” (Thi-thiên 36:7). Tạ ơn Chúa, “Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa; sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa” (Thi-thiên 89:14); Ngài là Đấng nhân từ vô biên, luôn thương xót chúng con! Nguyện xin Chúa ban thêm sức giúp chúng con sống nhân từ, thương xót, đối xử tốt lành đối với mọi người, cho dù là người chung quanh đối xử không tốt với chúng con! Xin cho chúng con sống bày tỏ tình yêu vô điều kiện của Ngài cho mọi người, vì chỉ có tình yêu thương của Chúa mới thay đổi lòng người từ xấu ra tốt! Ôi vinh hiển thay, Chúa hằng sống của chúng con, Ngài yêu chúng con vô điều kiện đến nổi Ngài đã chết thế hết mọi tội lỗi của chúng con! Ôi tình Chúa đời đời, kỳ diệu, và bao la quá, chúng con nào có xứng đáng chi! Xin Chúa giúp chúng con đối xử với mọi người như Ngài đối xử với chúng con! Amen!

Cầu xin tình Chúa luôn tuôn chảy, Thắm thiết, bao la, mãi ngập lòng, Giúp đỡ mọi người, yêu tất cả, Nhân từ, mềm mại, dễ tương thông! Hy sinh thành thật, cho nhau hết, Sốt sắng, kính nhường, chẳng đổi lòng, Rao giảng Tin Lành ra khắp đất, Cho người thoát khỏi chốn hư không!

Chủ đề

Lòng nhân từ và tha thứLấy thiện thắng ácTình yêu vô điều kiện của Đức Chúa TrờiGương Chúa Giê-suThay đổi lòng người qua lòng tốt