VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Cây sậy vẫn sống

Ngọc Huỳnh Bích

Thi-thiên 8:4Giăng 11:25-26Hê-bơ-rơ 13:8Thi-thiên 16:2

Con người yếu đuối như cây sậy nhưng có linh hồn mà Đức Chúa Trời ban cho. Dù thân xác dễ bị tổn thương, linh hồn chúng ta không thể bị tiêu diệt nếu tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa. Chúng ta phải hạ mình trước Chúa toàn năng, cảm tạ và phục vụ Ngài với hết lòng hết sức.

Cây Sậy Vẫn Sống _Nhà toán học Pascal có lần đã nói, "Con người là một cây sậy, vật mềm yếu nhất trong tự nhiên; nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ. Toàn thể vũ trụ không cần phải trang bị để đè nát con người. Chỉ một hơi thở, một giọt nước là đủ giết chết hắn. Nhưng, nếu vũ trụ tạo ra để đè nát con người, thì con người vẫn con cao quý hơn cái thể lực giết chết hắn, vì con người biết rằng mình chết và biết thế lực của vũ trụ trên con người; nhưng vũ trụ thì không biết gì về việc này." _Với sự hiểu biết sâu sắc về con người, nhà bác học Pascal đã nhận biết rằng, con người chúng ta thật quá yếu mềm, như "cây sậy", thật thô sơ và yếu đuối. Con người chúng ta, có thể chết bất ngờ, trong tích tắc, vài giây, "chỉ một hơi thở, một giọt nước", hay chỉ hít vào vài con siêu vi trùng, như covid, hay uống nhằm nước độc, thì cũng không còn sự sống! _Tuy nhiên, dù là "cây sậy" thì vẫn có linh hồn, mà Đức Chúa Trời đã hà sinh khí ban cho sự sống. Chúa vẫn yêu thương chúng ta, như vua Đa-vít đã nói, “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó” (Thi-thiên 8:4 ). Thế gian, vũ trụ, dầu có vĩ đại đến đâu cũng không thể giết chết linh hồn của chúng ta được. Một khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su làm cứu Chúa của đời mình, là chúng ta chắc chắn được sự sống đời đời trên Thiên Đàng với Ngài. "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết…" (Giăng 11:25-26). _Nhận biết mình là con người yếu đuối, chúng ta phải hạ mình trước Chúa, phải tạ ơn Ngài là Chúa toàn năng, đời đời, yêu thương con người nhỏ bé của chúng ta! Ngợi khen Chúa, vì "Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi" (Hê-bơ-rơ 13:8). Chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn mà kính sợ, và vâng lời Ngài! Hãy vui mừng vì Chúa đã phục sinh, đã chiến thắng sự chết, đắc thắng quyền lực tối tăm của đời này; nhờ Ngài mà chúng ta có thể đứng vững, trông đợi Chúa cho đến ngày Chúa Giê-su tái lâm! Nguyện xin Chúa thêm sức mới mỗi ngày, giúp chúng ta sống biết ơn Chúa, sống hầu việc Chúa, và phục vụ tha nhân, vì "trừ Ngài ra con không có phước gì khác" (Thi-thiên 16:2). Amen!

Con người yếu đuối như cây sậy, Nhỏ bé thô sơ, sống mỗi ngày, Nhờ Chúa toàn năng, luôn bảo vệ, Tâm linh vui thỏa, diệu kỳ thay! Hết lòng hết sức và hết ý, Cảm tạ, tôn vinh, Danh Thánh Ngài, Kính Chúa, yêu người, luôn hầu việc, Tin Lành cứu rỗi, truyền ra ngay!

Bình an trong Chúa, Ngọc-Dung

Chủ đề

Sự yếu đuối và niềm tin của con ngườiTình yêu và sự bảo vệ của Đức Chúa TrờiSự sống đời đời qua Chúa Giê-suSự phục sinh và chiến thắng của Chúa