Chúng Tôi Là Ai
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Đầu Tiên Tại New Mexico
Hội Thánh Báp-tít Albuquerque (HT ABQ) có gốc rễ từ năm 1994, khi một nhóm nhỏ người tị nạn Cơ Đốc nhân người Việt bắt đầu họp nhau học Kinh Thánh tại nhà. Với tấm lòng cưu mang đem Tin Lành đến cho nhiều người Việt đang sống trong một khu vực không an ninh nhưng gần một tiệm Á Châu duy nhất trong thành phố, những tín hữu đầu tiên này đã chủ ý chọn một điểm nhóm rất gần khu vực đó.
Tuần này qua tuần khác, sau buổi học Kinh Thánh, họ thăm các gia đình người Việt — mang theo sự giúp đỡ thực tế như quần áo và gạo, và trên hết là Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ. Vào ngày 13 tháng 4 năm 1996, hội thánh chính thức thành lập. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1999, thành viên sáng lập Mục Sư Thái Quang Tấn đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời và trở thành mục sư đầu tiên của hội thánh.
Trong nhiều năm, HT ABQ là hội thánh Tin Lành người Việt đầu tiên và duy nhất tại Albuquerque — và trong toàn tiểu bang New Mexico. Ngày nay, một hội chúng gắn kết, đa thế hệ tụ họp mỗi tuần để thờ phượng, tăng trưởng trong Lời Chúa và tiếp tục sứ mệnh hướng ngoại đó.
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự thành tín của Ngài.
Lịch Sử Của Chúng Tôi
Những Dấu Mốc Ân Điển
Một tập lưu niệm về sự thành tín của Đức Chúa Trời — ba mươi năm hình thành.
Buổi nhóm đầu tiên — 1994
1994
Một Hạt Giống Được Gieo
Một nhóm nhỏ người tị nạn Cơ Đốc nhân người Việt bắt đầu tụ họp học Kinh Thánh tại nhà. Trong số đó có gia đình của Mục Sư Thái Quang Tấn — vợ ông được chụp trong ảnh mặc áo trắng với hai con, đang mang thai đứa con thứ ba chưa ra đời. Mục Sư Thái Quang Tấn đứng sau máy ảnh hôm đ…
Giữa thập niên 1990
Chuyển Đến Crestview
Nhóm chuyển đến một phòng nhỏ tại Hội Thánh Báp-tít Crestview — trong một khu phố được biết đến với tên "vùng chiến sự," được đánh dấu bởi ma túy và tội phạm, nhưng là nơi ở của nhiều gia đình người tị nạn Việt Nam bị thu hút bởi tiền thuê nhà rẻ và chợ châu Á duy nhất của thành…
Hội Thánh Báp-tít Crestview
Chủ Nhật Lập Hiến — 13/4/1996
Ngày 13 tháng 4, 1996
Hội Thánh Được Lập Hiến
Hội chúng được chính thức lập hiến thành Hội Thánh Báp-tít Albuquerque. Dù không có mục sư, các tín hữu vẫn tiếp tục — thờ phượng, cầu nguyện và tin cậy Đức Chúa Trời sẽ chu cấp.
Ngày 5 tháng 12, 1999
Một Mục Sư Đáp Lời Kêu Gọi
Mục Sư Thái Quang Tấn — một trong những thành viên sáng lập của hội thánh — đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời và được phong chức là mục sư đầu tiên và sáng lập của Hội Thánh Báp-tít Albuquerque. Sự chăn dắt trung tín của ông đã định hình đặc tính và sứ mệnh của hội thánh kể từ…
Chủ Nhật Phong Chức, 1999
Cơ Sở Hội Thánh — Tháng 12/2007
Ngày 21 tháng 12, 2007
Cơ Sở Hội Thánh
Sau nhiều năm nhóm họp tại các không gian mượn, Đức Chúa Trời đã chu cấp. Hội chúng mua được cơ sở hội thánh riêng — một dấu mốc ân điển trao cho hội thánh một nơi vĩnh cửu để tụ họp, thờ phượng và phục vụ cộng đồng Albuquerque.
Từ 2000 – Hiện Tại
Tăng Trưởng Và Tiếp Tục Trung Tín
Khi ngày càng nhiều gia đình người Việt làm cho Albuquerque trở thành ngôi nhà của họ, hội thánh phát triển về số lượng và chiều sâu. Trong nhiều năm, HT ABQ là hội thánh Tin Lành người Việt đầu tiên và duy nhất tại Albuquerque — và trong toàn tiểu bang New Mexico. Một hội chúng…
Hội Chúng Ngày Nay
Lãnh Đạo
Gặp Gỡ Mục Sư

Mục Sư Thái Quang Tấn
Mục Sư Sáng Lập & Chủ Nhiệm
Mục Sư Thái Quang Tấn là một trong những thành viên đầu tiên của Hội Thánh Báp-tít Albuquerque — có mặt từ những ngày đầu tiên khi còn là nhóm học Kinh Thánh tại nhà. Ông là người đứng sau máy ảnh trong buổi tụ họp đầu tiên năm 1994, ghi lại nhóm sáng lập sau này sẽ phát triển thành hội thánh này.
Vào ngày 5 tháng 12 năm 1999, Mục Sư Thái Quang Tấn đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời và được phong chức là mục sư sáng lập của hội thánh — vai trò mà ông đã trung tín đảm nhận hơn 25 năm. Chức vụ của ông được đánh dấu bởi tình yêu sâu sắc với Kinh Thánh, tấm lòng chăn dắt từng người và sự cam kết kiên định với Đại Mạng Lịnh.
Dưới sự lãnh đạo của ông, HT ABQ phát triển từ một căn phòng mượn tạm thành hội thánh Tin Lành người Việt đầu tiên và duy nhất tại New Mexico — một chứng nhân về những gì Đức Chúa Trời làm qua một tiếng "vâng" trung tín.
"Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Theo lòng thương xót cả thể của Ngài, Ngài đã làm cho chúng ta được tái sanh để có một hy vọng sống, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ từ kẻ chết."— 1 Phi-e-rơ 1:3
Cũng Trong Về Chúng Tôi





