Cuộc Chiến Tâm Linh – Mạnh Mẽ Trong Chúa
Chúng ta đang tìm hiểu lời KT dạy thế nào về cuộc chiến tranh tâm linh trong đời sống của người tin Chúa và về những vũ khí ĐCT ban cho chúng ta để có thể đứng vững và chiến thắng.
SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ CUỘC CHIẾN TÂM LINH
Con người hiện đại có thể chế diễu, xem thường lời dạy KT về ma quỉ, Sa-tan như lỗi thời, mê tín dị đoan, thiếu kiến thức. Làm sao có thể tin được một thế lực vô hình, không thấy, không sờ được lại có quyền năng khiến con người phạm những tội lỗi tày trời? Ai có thể tin được điều này? Đây chính là một chiến thuật rất thành công của ma quỉ.
Nhưng ma quỉ cũng không phải là hình ảnh thường như trong phim ảnh, sách báo: người xấu xí, hung dữ, nhìn thấy sợ với hai sừng trên đầu, mặc áo đỏ, tay cầm chỉa nhọn. KT cho biết ma quỉ thường giả dạng là gì? Thiên sứ sáng láng. 13Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. 15Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. (2 Cô-rinh-tô 11:14-15)
PL chủ ý lập lại 3 lần từ mạo trong 3 câu KT này. Từ này cũng có thể dịch là giả hình, giả mạo, lừa dối, ngụy trang, đội lốt. Có nghĩa là diện mạo bên ngoài hoàn toàn tương phản với sự thật bên trong. Nhìn bên ngoài chúng ta hoàn toàn bị lừa vì tưởng là sứ đồ ĐCJC, là thiên sứ sáng láng, đầy tớ của sự công chính. Đây là một chiến lược vô cùng nguy hiểm nhằm lừa dối cả người không tin Chúa lẫn người tin Chúa. Vậy chớ bao giờ nghĩ sai về Sa-tan và ma quỉ.
Tại sao thủ đoạn này hiệu quả? Bởi vì mọi người đều chuộng bề ngoài, đánh giá theo bề ngoài. Nhưng ĐCT biết rõ bên trong lòng của con người.
Bên cạnh suy nghĩ sai lầm về kẻ thù chính trong cuộc chiến tâm linh, còn có hai suy nghĩ sai lầm, nguy hiểm khác khi tín đồ nghĩ về cuộc chiến tâm linh:
Sai lầm thứ nhất: 1) ĐCT qua ĐCJC đã hoàn toàn chiến thắng thế gian, xác thịt, ma quỉ nên tin Chúa là thoát khỏi cuộc chiến tâm linh.
Nhiều tín đồ hiểu nhầm hay hiểu sai rằng sau khi tin Chúa, người tin Chúa sẽ thoát khỏi cuộc chiến tranh tâm linh vì ĐCJC qua ĐTL đã hoàn toàn chiến thắng. Trận chiến với thế gian, xác thịt, ma quỉ đã kết thúc với thắng lợi vẽ vang thuộc về ĐCT. Nên người tin Chúa sẽ sống trong an bình, phước hạnh, sung túc, thịnh vượng, ấm no. Nếu bệnh, ĐCJC sẽ chửa lành. Nếu thiếu thốn, Chúa sẽ ban cho dư dật. Nếu gặp khó khăn, Chúa sẽ giải thoát. Nếu thất vọng, Chúa sẽ đem lại hy vọng và hạnh phúc. Tin Chúa đi, đời sống qv sẽ được hanh thông, đầy đủ, phước hạnh, sẽ được Chúa giải cứu khỏi mọi tật bệnh, nan đề, khó khăn. Con đường trước mắt của người tin Chúa là một xa lộ rộng thênh thang, tráng nhựa bằng phẳn, người tín đồ sẽ lái xe trên đại lộ đó không gặp ổ gà, không tai nạn, chỉ phon phon, thông dung mở nhạc rồi thưởng ngoạn cảnh vật hai bên đường. Khi đói chỉ dừng lại tại quán ăn, khi mệt dừng lại khách sạn. Thẻ tín dụng cấp bởi ĐTL luôn luôn dư tiền tiêu xài. Chỉ cần qv có đủ đức tin và biết cách cầu nguyện.
Sai lầm thứ hai: 2) ĐCT qua ĐTL là Đấng chiến đấu cùng ma quỉ nên người tin Chúa chỉ cần nương cậy vào Ngài, không cần làm gì cả.
Nhiều tín đồ hiểu nhầm hay hiểu sai rằng sau khi tin Chúa, người tin Chúa chỉ cần giao phó hoàn toàn cho ĐTL trong cuộc chiến này. Trong cuộc chiến tâm linh, ĐTL và thiên sứ sẽ đánh mỗi trận đánh cho người tin cậy Ngài. Tín đồ không phải làm gì cả ngoài việc cầu nguyện và tin cậy nơi Chúa. Let go and let God! Cuộc chiến này không phải của chúng ta, nhưng của ĐCT. Nên hãy giao phó hoàn toàn cho Chúa để Ngài chiến đấu cho chúng ta. Chỉ cần mạnh mẽ trong Chúa để đứng vững khi ma quỉ tấn công.
KẺ THÙ ĐÁNG SỢ HƠN HẾT
Ê-phê-sô 2:1-3 dạy chúng ta về 3 kẻ thù trong cuộc chiến tâm linh: thế gian, xác thịt, ma quỉ.
1Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình,1) 2là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, 3) thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. 2) 3Tất cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. (Ê-phê-sô 2:1-3 – BHĐ)
Nhưng kẻ thù đáng sợ hơn hết là ma quỉ. Ma quỉ là chúa thế gian này.
Chúng ta thường nghe lời dạy của Phi-e-rơ về ma quỉ như sư tử rống: Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. 9Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó (1 Phi-e-rơ 5:8-9 – BHĐ) Hình ảnh này không nhằm để nói lên dáng vẽ bên ngoài nhưng về mục đích cắn giết, tàn sát như khi sư tử giết một con mồi cách dã man, không hề thương tiếc bởi vì đó là bản chất của sư tử.
Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn hết về Sa-tan, ma quỉ là về sự giả hình, giả mạo, lừa dối, ngụy trang, đội lốt như PL giải thích: 13Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. 15Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. (2 Cô-rinh-tô 11:14-15) PL chủ ý lập lại 3 lần từ mạo trong 3 câu KT này. Từ này cũng có thể dịch là giả hình, giả mạo, lừa dối, ngụy trang, đội lốt.
Qua sự giả hình, nó dễ dàng cám dỗ mọi người. Xui dục con người chỉ biết sống theo xác thịt và dục vọng. Nó dùng những lời dạy gần giống như lời Chúa như khi nó cám dỗ ĐCJC trong đồng vắng trích Thi Thiên. Nhưng với mục đích để lừa dối, để con người xa rời, từ bỏ ĐCT mà nghe theo nó.
Nếu không có một quyền lực vô hình của ma quỉ xui dục con người thì làm sao có thể giải thích những tội ác vô cùng tàn nhẫn, kinh khiếp? Hitler giết 6 triệu người DT. Pol Pot giết trên 1 triệu chính dân cùng xứ. Con người bắt cóc trẻ em để lấy bán các bộ phận thân thể hay để làm nô lệ tình dục. Nếu luật tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé, đạp đầu người để thành công, tiến chức thì không lý do gì con người lại phẫn nộ hay phàn nàn vì những tội lỗi kinh khiếp này.
Nhưng nói chi đến những tội ác với mức độ to lớn như vậy. Chỉ nhìn vào gia đình, hội thánh. Ý chỉ của ĐCT cho chúng ta là có một gia đình hòa thuận, êm ấm, phước hạnh, có một hội thánh với tín đồ chan hòa tình yêu thương, đầy lòng nhân từ, sẵn lòng và mau chóng tha thứ. Nhưng thực tế thế nào? Vợ chồng cải vả, con cái ngỗ nghịch; ma quỉ muốn mỗi gia đình tín hữu đều như vậy: lúc nào cũng lục đục, hờn giận, tranh cãi, rồi vợ chồng ly dị, con cái hư hỏng, bỏ học, dính vào các thoái hư, tật xấu.
ĐCT qua ĐCJC đã phá đỗ các bức tường ngăn cách, thù địch giữa người Giu-đa và dân ngoại, giữa các giống người khác màu da, tiếng nói, chủng tộc như PL viết trong Ê-phê-sô 2: Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. 15Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện; 16và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. (Ê-phê-sô 2:14-16 – BHĐ).
Mục đích của việc phá đổ bức tường ngăn cách gây thù nghịch giữa tuyển dân và dân ngoại nhằm để tạo nên một nhân loại mới, dân tộc mới của ĐCT. Dân tộc, nhân loại không phân biệt màu da, tiếng nói, địa vị, giống người, chung sống hòa thuận trong tình yêu thương với nhau. Hình ảnh tiêu biểu của nhân loại đó là gì? Hội thánh của ĐCT, thân thể của Đấng Christ dưới sự lãnh đạo của ĐCJC qua ĐTL.
Nhưng ma quỉ có để yên hay không? Dĩ nhiên không. Trong lịch sử con người từ A-đam & E-va, ma quỉ tìm mọi để dựng lại những bức tường ngăn cách gây thù địch giữa trong gia đình, như giữa Ca-in và A-bên, trong xã hội, giữa các quốc gia, giống người. Nó tìm mọi cách để phá hoại sự hiệp một, tình yêu thương mà ĐCJC đã cầu xin ĐCCha trong đêm cuối cùng. Bằng cách nào? Bất hòa, tranh cạnh, thù hận, cuối cùng chiến tranh. Qv có thấy điều này giữa anh chị em tín hữu trong HT hay không?
Thực tế là từ xưa mãi cho đến nay, ma quỉ đã, đang và sẽ tiếp tục phá hoại hội thánh ĐCT. Nó cám dỗ để tín đồ phạm tội, trở nên kiêu ngạo, tự phụ, lỡ lời ăn tiếng nói làm cho hiểu lầm, hờn giận, cay đắng. Ma quỉ gây chia rẽ, xung đột trong vòng tín đồ, giữa tín đồ và mục sư, giữa mục sư này với MS khác, giữa nhóm tín đồ này với nhóm tín đồ khác.
Có ai lập gia đình để ly dị? Có cha mẹ nào muốn con mình xa lìa Chúa, HT, đi trong con đường xa đọa, tội lỗi? Bao nhiêu gia đình qv biết vợ chồng ly dị nhau, con cái hư hỏng? Qv có nghĩ là có bàn tay, có mưu chước hiểm độc của ma quỉ để tàn phá gia đình hay không?
Không một tín đồ nào đủ sức mạnh, đủ ý chí, nghị lực, đủ khôn ngoan, để có thể đứng vững hoàn toàn trước những tấn công của thế gian, xác thịt và hơn hết của ma quỉ. Không có vũ khí nào của loài người có thể dùng để chống lại ma quỉ trong cuộc chiến tâm linh. Vì vậy PL dạy phải mang lấy, phải trang bị tất cả khí giới của ai? Khí giới của ĐCT.
Sách Đa-niên ghi câu chuyện về một thiên sứ hiện đến cùng ông để trấn an, khích lệ và để giải thích một khải tượng ông vừa thấy: Người ấy nói tiếp, “Hỡi Ða-ni-ên, đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên khi ngươi để lòng tìm hiểu và hạ mình ngươi xuống trước mặt Ðức Chúa Trời của ngươi, những lời cầu xin của ngươi đã được nhậm, và ta đến để đáp lời cầu nguyện của ngươi. 13Nhưng thần linh thống lĩnh vương quốc Ba-tư đã cản trở ta hai mươi mốt ngày. Vì thế Mi-chên, một trong các vị thống soái các thần linh thống lĩnh, đã đến giúp đỡ ta, vì ta đã bị ở lại đó với các thần linh thống lĩnh các vua của Ba-tư. 14Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu những gì sẽ xảy đến cho dân tộc ngươi vào những ngày cuối cùng, vì khải tượng ấy liên quan đến những ngày còn xa lắm trong tương lai (Đa-ni-ên 10:12-14 – BD2011)
Từ thần linh thống lĩnh vương quốc Ba-tư chính là ác thần hay ma quỉ của Sa-tan đang chi phối, ảnh hưởng, điều khiển cả vương quốc Ba-tư. Và ác thần có sức mạnh và khả năng đến nỗi đã cản trở thiên sứ của ĐCT trong 21 ngày! Và chỉ có khi thiên sứ trưởng Mi-chên (Mi-ca-ên, Michael) đến mới có thể giải cứu thiên sứ đem sứ điệp đến cho Đa-ni-ên. Qv nghĩ nếu thiên sứ ĐCT còn bị một ác thần của Sa-tan ngăn cản, không cho đi trong 21 ngày thì con người chúng ta có thể chống cự lại nỗi hay không?
Trong thư Giu-đe (Giu-đe là em của ĐCJC) Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mi-ca-ên tranh luận với ma quỷ lúc tranh chấp xác của Môi-se cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét, mà chỉ nói: “Cầu Chúa quở trách ngươi.” (Giu-đe 1:9 – BHĐ).
Ma quỉ còn được PL mô tả: 12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 6:12 – BHĐ)
Không phải cấp hạng trong đội quân của Sa-tan. Thấp nhất là quyền lực tâm linh. Kế đến là thế lực. Cao hơn hết là ma quỉ có thể nắm trọn quyền bá chủ thế giới mờ tối. Hay có thể ngược lại!
Các quyền thống trị: cần lãnh thổ, vùng đất. Như mỗi lãnh đạo quốc gia chỉ giới hạn quyền lực trong lãnh thổ, quốc gia mà thôi. Điều này cũng hợp lý bởi vì ma quỉ không thể có mặt ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc – toàn tại như ĐCT nhưng bị giới hạn chỉ có thể ở một nơi trong một lúc.
Các quyền thống trị của ma quỉ không phải nơi nào cũng như nhau. Nhưng khác biệt giữa các vùng, lãnh thổ, quốc gia, thậm chí giữa gia đình này với gia đình khác, thành phố này với thành phố khác tùy theo nơi nào có ánh sáng Tin Lành hay không.
Các thế lực: Có người có thế lực, ảnh hưởng sâu rộng nhưng không hề giữ chức vụ hay chức phận nào cả. Như những người đứng sau lưng dựt giây, điều khiển các chính trị gia, hay có tiếng nói, ảnh hưởng rất lớn: nói gì cũng nghe, cũng được xem trọng, dù không có chức vị. Thế lực liên quan đến tầm ảnh hưởng. Như các triết học, ý thức hệ, các luồn tư tưởng ảnh hưởng hơn cả quyền thống trị.
Trong chuyến truyền giáo thứ hai, PL đến thành A-thên, thủ đô xứ Hy Lạp, trung tâm văn hóa, trí thức của đế quốc La-mã thời đó. 6Bấy giờ, Phao-lô đang đợi Si-la và Ti-mô-thê tại thành A-thên, ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng. 17Vậy, ông biện luận với người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái giáo trong nhà hội, cũng như với những người qua kẻ lại ngoài quảng trường mỗi ngày. 18Có mấy triết gia thuộc hai trường phái Khoái lạc và Khắc kỷ cũng tranh luận với ông. Kẻ thì hỏi: “Gã bẻm mép nầy muốn nói gì đó?” Người thì bảo: “Hình như ông ta rao giảng về các thần ngoại quốc” (CV 17)
Phái Khắc Kỷ: Xtô-xi-ên (Stociens) là phái triết học theo ông Zê-nô và ông Cơ-ri-si-pút (Zéno và Chrysippus). Phái Khoái Lạc: Ê-pi-cu-riên, là phái triết học theo ông Ê-pi-cu-rút (Epicurus) người Hi Lạp. Hai triết lý này có ảnh hưởng rất lớn trong giới trí thức, cầm quyền thời đó. Như đế quốc Marcus Aurelius chịu ảnh hưởng của triết lý Khắc Kỷ.
Hay chủ nghĩa Cộng Sản. Một ý thức hệ thay đổi cả lịch sử con người trong thế kỷ 20 mãi cho đến nay. Bao nhiêu triệu người bị giết vì chiến tranh giữa các quốc gia theo và chống chủ nghĩa này. Hay như luồn tư tưởng mới hôm nay như sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (diversity, equity, inclusion) trong nơi làm việc, nơi trường học, trong chính quyền HK. Hay phong trào xanh bảo vệ, cải tiến môi trường: không dùng than, không dùng nhiên liệu ô nhiem, dùng năng lực hạt nhân, năng lượng mặt trời, gió hay sóng biển.
Hay như ảnh hưởng của Tin Lành thay đổi cuộc đời của hằng tỉ người, gồm cả cuộc đời của tôi và qv.
Các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy: nói về quyền kiểm soát con người, điều gì họ có thể suy nghĩ hay không được phát biểu, có thể làm hay không thể làm; kiểm soát việc đi lại, giới hạn tự do ngôn luận, cấm đoán tôn giáo.
Các thần dữ, thần linh gian ác ở các nơi trên trời: nói đến sự vô hình, không thấy được nhưng rất độc ác, chủ ý chống đối, làm hại, phá hủy những gì tốt đẹp, những gì Chúa dạy bảo con cái Chúa.
MẠNH MẼ TRONG CHÚA
Vậy làm thế nào để người tin Chúa được trở nên mạnh mẽ trong Chúa?
Vì không phải là cuộc chiến giữa người và người, cuộc chiến của xương máu, nhưng là cuộc chiến tâm linh nên không thể dùng vũ khí người đời: 12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 6:12 – BHĐ)
PL cũng giải thích ý này trong thư gửi cho tín đồ HT Cô-rinh-tô.
Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. 4Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, 5đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. (2 Cor
PL trong Ê-phê 6:10-11 và Phi-e-rơ trong 1 Phi-e 5: 8-11 đều dạy dù vũ khí là của ĐCT, sức mạnh đến từ ĐCT nhưng tín đồ vẫn có nhiệm vụ, bổn phận và tránh nhiệm trong cuộc chiến này.
Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. 11Hãy trang bị [mang lấy] tất cả mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ.
Câu 10 cho biết về sức mạnh từ Chúa, trong Chúa. Điều gì Chúa ban cho? Sức mạnh, năng quyền Thánh Linh. Gồm 1) ban sức mới sau khi kiệt quệ, mệt nhọc, hao mòn; 2) bảo vệ, che chở khi bị tấn công; 3) hồi phục, chữa lành khi vấp ngã, khi bị thương tích Nhiệm vụ: tin cậy vào ĐTL và sức mạnh Ngài ban cho, không thể cậy vào sức mình.
Nhiệm vụ, bổn phận: mang lấy, trang bị với tất cả khí giới ĐCT ban cho. Thử nghĩ xem người lính ra trận lại quên mang quân phục, nón sắt, áo giáp, và vũ khí. Cho đến khi giặc tràn đến mới từ từ nói với cấp chỉ huy: xin thiếu úy cho tôi vài phút để lấy súng, lấp đạn, để mạng quân phục!
Tại sao PL dạy phải mạnh mẽ trong Chúa và phải mang lấy tất cả khí giới của ĐCT? Bởi vì kẻ thù đáng sợ nhất trong cuộc chiến này không chỉ là thế gian, xác thịt nhưng là ma quỉ. Ma quỉ là chúa của thế gian; ma quỉ cám dỗ chúng ta với dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống (1 Giăng 2:16). Ma quỉ khiến A-đam & E-va phạm tội và từ đó đến nay vẫn dùng đủ mọi phương cách để khiến con người tiếp tục phạm tội, xa rời ĐCT.
Rõ theo lời KT, không ai trong chúng ta có thể cậy sức mình, cậy khả năng mình mà chống cự lại ma quỉ, huống chi nói đến đứng vững trước những tấn công. Còn chiến thắng? Chẳng khi nào! Vì vậy nên tín đồ chỉ có thể trở nên mạnh mẽ trong Chúa khi họ gia nhập đoàn quân của Đấng Christ. Mọi người tin Chúa, không phải chỉ mục sư, truyền giáo nhưng mỗi tín hữu đều là một quân nhân trong đội quân đó. Mỗi hội thánh là một đơn vị với sự lãnh đạo, chỉ huy của MS.
Quyết định và sự chọn lựa của tín đồ không phải là có nên trở thành một chiến sĩ trong đội ngũ ĐCJC hay trở nên dân sự bình thường. Nhưng là tín đồ có được trở nên một chiến sĩ được huấn luyện, trang bị để ngày càng mạnh mẽ hơn trong Chúa, để ngày càng tinh luyện hơn khi xử dụng mọi vũ khí ĐCT ban cho, hay là một chiến sĩ hoàn toàn yếu đuối, hoàn toàn không được huấn luyện, trang bị.
Và chắc chắn một chiến sĩ không chuẩn bị, yếu đuối sẽ không thể đứng nỗi trước những đợt tấn công bởi kẻ thù, thế gian, xác thịt, ma quỉ trong cuộc chiến tâm linh. Và cũng bởi vì không được huấn luyện, trang bị nên hầu hết tín đồ hội thánh đều hoặc không ý thức về cuộc chiến tâm linh, hoặc không màng đến, hoặc bỏ cuộc và sống theo xác thịt, theo thế gian.
Vậy khi PL dạy hãy mạnh mẽ trong Chúa có nghĩa là người tin Chúa, tín đồ cần phải ý thức mình là chiến sĩ trong đạo quân Đấng Christ, phải chịu để được huấn luyện, được trang bị với mọi vũ khí của ĐCT. Mạnh mẽ trong Chúa là đừng để ma quỉ thuyết phục rằng có chống cự cũng vô ích vì cuối cùng thế gian, xác thịt cũng sẽ thắng. Vì đã biết bao nhiêu lần rồi, qv đã buôn thả rồi phạm tội khi bị cám dỗ. Làm sao Chúa có thể tha thứ bao nhiêu lần phạm tội đó? Hãy nhớ mạnh mẽ trong Chúa không có nghĩa là hôm nay hay ngày mai, thậm chí tháng tới hay năm tới, qv sẽ hoàn toàn chiến thắng cám dỗ nhưng chỉ có thể từ những bắt đầu nhỏ, chiến thắng nhỏ. Mọi cuộc hành trình dù ngàn dậm phải bắt đầu với bước tới và bước từng bước, dặm từng dặm.
