Chẳng Qua Như Hơi Nước – Gia-cơ 4:13-17
- Đêm giao thừa tối thứ Sáu 31/12/1999 là đêm toàn thế giới đón mừng một thiên niên kỷ mới: thế kỷ 21. Đây là cơ hội 1000 năm mới được chứng kiến 1 lần. Không khí tại các thủ đô của các quốc gia, những thành phố lớn trên toàn thế giới mang đầy hy vọng, phấn khởi, vui mừng.
Times Square 2000, The Global Celebration at the Crossroads of the World will be the largest New Year’s Eve celebration ever held in Times Square’s 95-year history, a multimedia celebration beginning Friday, December 31st at 6:30 AM (EST) and continuing for 24 hours. The live program will feature music, special effects, oversized processional puppets, video broadcasts from around the globe…
In size and scope, Times Square 2000 will be many times larger and more spectacular than any previous Times Square celebration and, indeed, unlike any event ever staged in an urban setting. With a running crew of more than 1000, the event will combine elements of theatre, street carnival, pageants, sound and light shows, and dance. From its global theme to its audience size -- more than one million people in Times Square and a television audience exceeding one billion – Times Square 2000 promises an epic experience.
- Bước vào thiên niên kỷ mới, thành phố New York vẫn còn hãnh diện với the Twin Tower và là trung tâm của thị trường thương mãi thế giới [hình Twin Tower]. Có ai biết được một biến cố thay đổi cả quốc gia HK và toàn thế giới sẽ xảy ra tại New York ít hơn 2 năm tới: biến cố ngày 11 tháng 09, 2001. [Hình Twin Tower bị tấn công…]
Thị trường chứng khoáng Dow Jones (DJIA) đóng cửa cho đến ngày 17/11. Sau một tuần lễ thị trường mất 14.3%, hay chứng khoáng HK mất $1.4 trillion (1,400 tỉ), số mất lớn nhất trong một tuần lễ trong lịch sử chứng khoáng HK. Ước tính biến cố 9/11 tốn HK về kinh tế, an ninh, hai cuộc chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục ít nhất $5 trillion (5,000 tỉ).
Đến nay chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn trên thế giới!
CON NGƯỜI THƯỜNG NGHĨ LẦM RẰNG
Tôi là chủ đời sống. Tôi sẽ chọn cho mình nơi để sống hay chết, nơi làm ăn buôn bán, nơi lấy vợ, lấy chồng, nơi học hành, đổ đạt. Mọi việc tôi quyết định. Mọi việc nằm trong khả năng, sức lực, ý chí của tôi. “I am the master of my fate: I am the captain of my soul” (Invictus, William Ernest Henley). Tôi là chủ của vận mạng, là chỉ huy của linh hồn.
Tôi quyết định sự thành công hay thất bại trong đời.
Tôi quyết định tương lai.
Nhưng Ai Biết Chắc Ngày Mai Sẽ Thế Nào?
Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. (Gia-cơ 4:13-14)
Biến cố tháng 4/75 tại VN và 9/11 tại HK cho thấy rằng chúng ta không biết chắc ngày mai sẽ thế nào.
Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết
Lu-ca 12 ghi lại câu chuyện ĐCJC kể một câu chuyện cho đoàn dân theo Ngài về một người giàu có có ruột đất nhiều, mùa màng sung túc, sinh ra lợi tức rất nhiều. Người nó tự nói với chính mình cách tự đắc: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trử sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đă được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hăy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. (Lu-ca 12:18-19)
Nhưng người đó không biết rằng chính ngay trong đêm đó sẽ qua đời, mạng sống ông sẽ bị lấy đi. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đ̣i lại; vậy những của cải ngươi đă sắm sẵn sẽ thuộc về ai?(Lu-ca 12:20)
Và ĐCJC cũng cảnh cáo những người nghe lời Ngài: Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy (12:21)
[Đọc bài in của Lan về sự đối nghịch giữa điều mình tiêu xài và dâng hiến cho ĐCT]
Tác giả CN nhắc chúng ta chớ khoe khoang về quyền làm chủ tương lai mình:
Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. (Châm ngôn 27:1)
Lời Chúa nhắc nhở, dạy bảo chúng ta phải hết sức cẩn thận, chớ xem cuộc đời này như kéo dài mãi mãi. Hay nhắc để chúng ta đầu tư vào nước thiên đàng đời đời khi đang sống trên thế gian này.
ĐCT dùng Gióp, qua kinh nghiệm cá nhân từ những thử thách, đau khổ, mất mát đã trải qua, để viết những lời vô cùng ý nghĩa để nhắc dạy loài người.
Vì sự hoạn nạn chẳng ra từ cát bụi, và khổ nhọc cũng không nẩy mầm từ đất đai. Nhưng con người sanh ra để đau khổ như chớp lửa luôn bay chớp lên không. (Gióp 5:7)
Chiến tranh, Tội ác, Nô Lệ… [] càng thêm thay vì giảm bớt đi
Hy vọng tràn đầy khi bước vào thiên niên kỷ mới 21 thay bằng những thực tế của chiến tranh đẫm máu, của sự độc ác con người như trong thời tiền sử [hình]
Nạn nô lệ trong thế kỷ 21 [hình]
Đến hôm nay ước tính trên 210K người đã chết trong chiến tranh tại Syria, chưa kể 100K trong chiến tranh từ 2001 tại Iraq, Afghanistan, Phi Châu. Sau 1975 hơn 1 triệu người Việt liều mình vượt biển tìm tự do, hôm nay khoảng 9 triệu Syria tị nạn bỏ xứ để tìm sống. Hằng 100K người Nam Mỹ hằng năm liều mạng sống vượt biên giới để chỉ được vào HK. Bao nhiêu ngàn người tại các xứ Trung Quốc, VN, Cam-bốt liều mình trốn trong các thùng hàng trên các chuyến tàu quốc tế. Bao nhiêu ngàn người phụ nữ VN phải đến HK, Đài Loan để làm việc nuôi gia đình, bị hà hiếp, hành hung như thú vật.
[hình] The Kurdish boy who washed up on the beach was identified by Turkish officials as 3-year-old Aylan Kurdi… The dead included five children — among them Aylan’s 5-year-old brother — and one woman, the boy's mother.
Đời Sống Ngắn Ngủi và Mong Manh
Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14 song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. (Gia-cơ 4:13-14)
So với tuổi của trái đất, của núi non, biển cả, của các thiên thể trên bầu trời, của vũ trụ bao la thì tuổi con người nhỏ hơn một hột cát trong lòng đại dương bao la, sâu thẩm. Nhưng không chỉ ngắn ngủi và thân thể con người vô cùng mong manh.
Đời người mau hơn thoi đưa: Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì. Ôi! Xin hăy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở; Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. (Gióp 7:6-7) Ngày đời tôi qua mau hơn thoi đưa, tôi đã đến ngày cuối, thoi đã kéo hết chỉ rồi. Xin Chúa nhớ đời con chỉ là một hơi thở. (Gióp 7:6-7)
Như áng mây tan ra và biến mất: Mây tan ra và mất thể nào, Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, Và xứ sở người chẳng còn biết người. (Gióp 7:9-10)
Như một cái bóng: Vì chúng ta mới có hôm qua, và chẳng biết gì; Bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng (Gióp 8:9)
Thoáng đi nhanh hơn người chạy đem tin: Ngày đời con trôi qua nhanh hơn người chạy đem tin, chúng trốn mất, không hề thấy phước hạnh (Gióp 9:25)
Lướt nhanh hơn thuyền nan: Chúng lướt nhanh như thuyền nan, như đại bàng sà xuống vồ mồi (9:26)
[19] Con người vốn yếu đuối mong manh, sống một số ngày ngắn ngủi, nhưng lại đầy phiền muộn. Người nở ra như đóa hoa, rồi lại tàn, người vụt qua như chiếc bóng, không dừng lại (Gióp 14:1-2)
[20] Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. (Thi Thiên 90:10)
Nhưng ĐCT không hề giới hạn bởi thời gian như loài người chúng ta.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. (2 Phi-e-rơ 3: 8)
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm. (TT 90:4)
[21] LỜI CHÚA NHẮC DẠY
Chúa mới thật chính là chủ của đời sống con người. Chúa tạo chúng ta từ bụi đất và hà hơi vào khiến cho con người thành loài sống, có sinh linh. Hơi thở chúng ta vay mượn từ ĐCT.
Chúa quyết định mọi việc trong đời sống, dù thành công hay thất bại.
Chúa là Đấng nắm giữ tương lai của loài người. Chúa biết trước từ ngàn xưa. Mọi việc sẽ xảy ra trong thời điểm và theo ý chỉ của Ngài.
Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, Và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hăy trở lại. (TT 90:1-3)
[23] Vì Chúa đã định ngày cho người, Chúa biết số tháng trong đời người, Chúa đặt cho người một giới hạn không thể vượt qua. (Gióp 14:5)
[23] VÍ BẰNG CHÚA MUỐN…
Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Bản dịch mới sát với nguyên thủy hơn: Đáng lẽ anh chị em nói rằng: “Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia!”
Vậy chúng ta được sống, còn sống là bởi ý chỉ của ĐCT. Nếu muốn, ngay giờ này, ngay tối nay hay ngày mai Chúa có thể cất lấy cuộc đời của tôi và quý vị.
Được sống là do ý Chúa. Được làm việc này, việc kia cũng là trong ý chỉ của ĐCT. Có người sẽ hỏi nếu vậy có phải tất cả mọi việc chúng ta làm đều trong ý Chúa, đều đúng theo, hợp theo ý Ngài? Câu trả lời là không. Bởi vì Chúa ban cho mỗi người sự tự do chọn lựa. Khi có tự do lựa chọn, tất sẽ có cơ hội để làm điều tốt đẹp, điều theo ý Chúa, nhưng cũng có cơ hội để làm điều xấu xa, gian ác, trái với ý Chúa. Như A-đam và E-va, như Ca-in, như vua Đa-vít cùng Bát-sê-ba.
Vậy khi nói rằng chúng ta được làm việc này, việc kia có mấy nghĩa sau:
Chúa còn ban cho cơ hội để còn có thể tiếp tục xử dụng sự tự do chọn lựa. Có rất nhiều người đến một lúc nào đó sẽ không còn có cơ hội chọn lựa, hoặc bởi không còn khả năng, hoặc bởi bị người khác bắt buộc. Nói cho cùng mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi Sa-tan, là chúa của đời này khi quyết định, chọn lựa, hành động.
Ngay cả khi con người làm trái ý muốn của ĐCT thì Chúa cũng không hề ngạc nhiên hay bở ngở vì không biết trước. Điều này có thể được ví dụ như con cái và cha mẹ. Cha mẹ có thể để cho con cái tự do quyết định, hành động. Dù được khuyên lơn thế này, thế khác, dù biết rõ ý tốt của cha mẹ nhưng con cái vẫn có thể chọn làm theo ý riêng của mình. Qua kinh nghiệm đời sống cha mẹ có thể biết trước được hậu quả của việc làm đó.
Gia-cơ viết những lời này chủ yếu cho tín đồ, chớ không người không tin Chúa. Nên Gia-cơ hàm ý rằng việc này, hay việc kia nằm trong ý chỉ của ĐCT, chớ không theo ý riêng của mình.
Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. (Thi Thiên 90:12)
